Hiện tại đang có ny làm IT ở ngân hàng với mức lương tháng là tầm 7tr. ko tính thưởng cuối năm
E dù mới ra trường 1 năm nhưng thu nhập 1 tháng thấp nhất cũng gấp đôi anh ấy. có những tháng khá thì gấp 3,4 lần.
Nói chug là thu nhập của e như thế e cũng chả thiếu thốn gì, thích gì tự mua đc, thích du lịch ở đâu thì cũng tự đi đc. không phải ngửa tay ra xin tiền ny hay đòi ny mua cho món nọ món kia
Bọn e dự định tháng 12 này cưới nhưng e thật sự rất băn khoăn khoản lương của ny. vì lương 7tr/ tháng thì chỉ đủ để nuôi bản thân a ấy. gần như ko nuôi nổi e, đặc biệt là con cái sau này
Tính e thì cũng hào phóng, e có thì e vẫn thỉnh thoảng cho a ấy. Nhưng sắp đến ngày cưới mà a ấy còn chả có đủ tiền để mua nhẫn hay chupj ảnh cưới hay dđi trăng mật thì e thấy hoang mang, ngay cả tiền đi du lịch e cũng chi trả hết cho cả 2 đứa.
Theo các a/c đi trc, e có nên tiếp tục mqh này khi e cảm thấy tương lai ko mấy tốt đẹp như thê này không. Bây giờ e còn trẻ còn khoẻ thì e còn kiếm đc, đến lúc sau này e chửa e đẻ phải nghỉ làm thì ko biết c/s ntn nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nếu vì đồng tiền thật...
Và đàn ông mấy ai đi ăn bám đàn bà bao giờ, bạn xem thực tế có mấy ông nào ăn bám vợ ko, dù làm ít tiền hơn...
Gửi em thớt: Chị hiểu sự băn...
Quan trọng nhất là hai người không ấm ức về chuyện gì, kể cả tài...
Mỗi người sẽ có một quan điểm và suy nghĩ khác...