E có tâm sự đang rất cần sự tư vẫn của các me, các chị đã nhiều kinh nghiệm sống. Cảm ơn các chị trước ạh.
Em quen một anh chàng hơn em một giáp (em năm nay 25, chàng 37) qua bạn bè giới thiệu. Chàng có cv tốt, nhà cửa ổn định. Cũng có kế hoạch lấy vợ. E thấy chàng cũng có thiện cảm với em, và em cũng vậy :p. Thoi gian đầu mới quen, chàng cũng hay nhắn tin nói chuyen, chủ động mời em đi chơi. Sau vài tháng quen nhau, em đã quan hệ với chàng nhưng xin các chị đừng đánh giá hay bàn luận chuyện em có dễ dãi hay không. Điều em quan tâm là sau thời gian tim hiểu, em thấy chàng là người không tình cảm, những lúc tâm sự, chàng nói nhiều nhưng mà toàn là chuyện xã hội, chưa bao giờ chàng nói yêu em hoặc hứa hẹn gì cả. E cũng ko cần chàng phải hứa hẹn nhưng em rất muốn biết tình cảm của chàng với em như thế nào :(. Chúng em ở gần nhau nhưng mỗi tuần cũng chỉ gặp nhau 1 lần và những ngày còn lại thì cũng ko nói chuyện nhiều mà chỉ nhắn tin kiểu "chúc ngủ ngon". Đã có lúc em nghĩ rằng em nên chấm dứt mối quan hệ không có tương lai này, nhưng em chưa làm được. Các chị tư vấn cho em biết chàng trai này liệu có đáng tin không?/ Làm cách nào để biết tình cảm thật của chàng?/ Và nếu chàng cũng có tình cảm thì em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Cảm ơn các chị nhiều nhiều :-*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ cũng bằng tuổi b, anh nhà tớ hơn t 10t,...