Dòng tâm sự sau đây chỉ là 1 chút trải lòng cũng như những băn khoăn trong lòng em mà không thể nói ra được với ai. E chỉ mong được các chị/ các mẹ đọc và cho e lời khuyên ạ.
Em năm nay 23 tuổi ( tính cả tuổi mụ là 24 ạ). e mới có công việc ổn đinh đc gần 3 tháng. Em và a ấy đã yêu nhau hơn 1 năm nay, như tiêu đề đó ạ: anh ấy hơn em 19 tuổi. A ấy từng có gia đình nhưng đã li dị, có 1 con trai sinh năm 2003 hiện đang ở với vợ cũ. Lí do a ấy chia tay vợ cũ ( e xin phép không được nói cụ thể và chi tiết thêm ở đây ạ ) là do vợ cũ của a ấy kinh a ấy không kiếm được nhiều tiền và kinh gia đình bên nhà chồng.
A ấy là bác sĩ ở một bệnh viện nhà nước, e và a ấy gặp và quen nhau cũng do người khác giới thiệu. Ban đầu e không thể nghĩ đến là mình có thể chấp nhận và yêu người hơn mình từng đấy tuổi. e cũng không thể nghĩ rằng hiện nay e phải đối mặt với nhiều điều phức tạp và suy nghĩ mệt mỏi như vậy.
Anh ấy cho e cảm giác an toàn, a ấy chững trạc, rất biết lắng nghe và rất biết quan tâm đến người khác. ngay cả với bạn bè e a ấy rất nhiệt tình. Dĩ nhiên số bạn bè e biết e yêu a ấy chỉ là vài người thôi.
Khi đi chơi hoặc đi ăn cùng nhau nếu gặp bạn bè hay người quen a ấy đều ko né tránh mà còn chủ động chào hỏi rồi giới thiệu e rất đơn giản là người yêu.Bạn bè chung của cả 2 đều muốn bọn e đến với nhau nhưng cũng nói là em sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều.
Anh ấy nói ở bên mình e, a ấy cảm thấy nhẹ nhàng, cảm giác được yêu. e sẽ ngồi nghe hết những câu chuyện a ấy kể dù a ấy biết e ko hiểu gì, chấp nhận công việc hết bay ra bắc rồi bay vào nam thường xuyên của a ấy. đợi chờ a ấy.Điều này làm a ấy cảm giác rất tin tưởng và muốn xác định lâu dài với em.
Nhưng trong lòng em luôn có 1 gợn gì đó các chị ạ, e cứ luôn cảm giác có gì đó ko tin tưởng hay nói cách khác là có gì đó làm e lo sợ a ấy lừa dối e. E cũng sợ cả gia đình e nếu biết e yêu a ấy thì sẽ như thế nào, có lần e cũng có bóng gió kể mấy chuyện ví dụ về lấy người hơn nhiều tuổi, rồi mẹ và chị gái e tỏ vẻ khá cay nghiệt vấn đề này. Chưa kể những định kiến xã hội làm e cảm thấy sỡ hãi nữa.
Đã rất nhiều lần e suy nghĩ tìm cách kết thúc tình yêu này, thử cho người khác cơ hội. nhưng không được, e cứ thấy mình không thể ngừng yêu a ấy. đôi lúc a ấy làm e phát điên, e mắng a ấy chỉ muốn a ấy nói những điều mà e muốn nghe là: có đinh cưới e ko, chúng ta có thể đến với nhau không, e cảm thấy mình sẽ ntn nếu gia đình em biết chuyện này. a ấy nói a ấy chấp nhận hết. Đôi lúc e cảm thấy tủi thân lắm, e biết mình còn trẻ bạn bè giới thiệu người yêu với nhau. E chỉ biết cười trừ vì người mình yêu lớn tuổi quá, nhiều khi a ấy lôi cảnh con a ấy ra ngắm rồi cười rồi bảo " không biết nó dạo này học hành ntn, có được dẫn đi chơi k?. có bị ép học quá nhiều k? hay niềm tự hào của a đấy e thấy giống a ko?. E không ghen đâu vì e biết tình cảm cha con ntn mà. nhưng e sợ nếu 2 đứa đến với nhau thì liệu sẽ ntn......
Rồi nhiều việc sẽ sảy ra lắm, làm e ko dám nghĩ nữa vì càng nghĩ càng lo lắng các chị ạ..Liệu e có nên tiếp tục hay chấm dứt đây :(.
Hiện e đang rất mù đầu, mong các tiền bối nào có thể đả thông và cho e lời khuyên ạ.E cảm ơn mọi người ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi ko biết nên góp ý như thế nào! Vì ngược...
cái ông đó nhà...