chúng e yêu đc 3 năm rồi, rất yêu ạ. nhưng a ấy có tính hay ghen, làm e phát cáu. ví dụ như:
facebook kết ban với 1 anh khác, anh ấy chỉ viết lên tường la" chào e", ny em đọc đc nên ghen tuông, nói chẳng dùng facebook nữa, nhìn thấy lại ngứa mắt. bảo e tham lam, ko bằng lòng với thực tại
e đi đâu lâu 1 lúc, hoặc đi cùng bạn bè (có bạn nam) là lại nói bóng gió, đá đểu thế này thế nọ.
trong khi e lại ưa tự do, e cũng ko phải người có nhiều mối quan hệ. nếu chia tay cả 2 sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng yêu thì e thấy khó chịu mỗi lần ntn lắm ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu chưa định cưới ngay thì em cũng không cần bỏ vội. Nhưng hãy sống như mình muốn, giao lưu...
dạ, bt thì vui lắm, yêu nhau nhiều, nhưng chỉ có mỗi cá tính ý là e thấy khó...
Bây giờ em bỏ cái của nợ ấy, ng khác rước phải, có phải...