Em và người yêu em mới chính thức quen nhau được hơn 1 tháng thôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tình yêu của chúng em phải nói là êm đềm, êm đềm trong tĩnh lặng. Đôi khi em không biết là có người yêu hay chưa nữa. Anh ấy làm ở xa, thứ 7, chủ nhật mới về thôi. Vậy mà trong khoảng thời gian xa nhau đó anh không hề nhắn tin hay gọi điện gì cả, chỉ có khi nào em nhớ quá thì em chủ động liên lạc thì anh ấy mới trả lời. Hỏi thì anh ấy nói " gọi cho em, anh chả biết nói gì --->?????", ngồi bên em mà cứ hút thuốc liên tục mà trong khi đó em rất ghét khói thuốc và anh còn khẳng định 'thà bỏ vợ còn hơn bỏ thuốc". Đôi khi em kể về những chàng trai khác, chẳng hạn như "anh A đẹp trai, hay hỏi han em lắm", hay như "hôm đi chơi, anh B chăm sóc em kỹ lắm, về hay nhắn tin gọi điện cho em lắm", thậm chí em còn nghe điện thoại, cười đùa cùng chàng trai khác ngay trước mặt anh ấy, anh cũng chẳng thèm hỏi người ấy là ai hết ---> anh ấy là người không biết ghen hay không yêu em? :Sigh: --->:Crying::Crying:
Có lần anh ấy bảo muốn lấy vợ để sinh con trai vì anh ấy là con trưởng và là trưởng họ nữa chứ. Em hỏi nếu vợ anh không sinh được trai mà toàn gái thì sao? Anh ấy bảo đến khi nào sinh được trai thì thôi và bảo em sẽ là "cái máy đẻ" của anh ấy. Đến đây thì em hết chịu được rồi nhưng mà "bỏ thì thương, mà vương thì tội". Giờ em bối rối lắm, em không biết làm thế nào cả.
Các pác, các anh chị em làm ơn cho em lời khuyên đi.
Hạnh phúc cả đời em cả đấy.
À, tiện đây em cũng kể luôn, anh ấy chủ động làm quen em nhờ sự giới thiệu của 1 người bạn mà người đó trước đó có thích em. Trước khi chính thức yêu nhau, anh ấy là người rất lãng mạn và hay nhắn tin, gọi điện cho em lắm nhưng giờ thì ...........:Crying::Crying::Crying:
Em thương cái gì anh í? :Laughing::Laughing::Laughing: Tội cho ai? :Laughing::Laughing::Laughing: Sửa lại là: Bỏ thì tiếc, vương thì bực :Battin ey::Battin ey::Battin...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình không biết nên khuyên bạn thế nào .
Chỉ thấy những phát ngôn của anh ta...
out đi thôi. lấy xong thì về làm ôsin và máy đẻ!
ngoài ra, cũng...
Em thương cái gì anh í? :Laughing::Laughing::Laughing:
Tội cho ai? :Laughing::Laughing::Laughing:
Sửa lại là: Bỏ thì tiếc, vương thì bực :Battin ey::Battin ey::Battin...
Hix, mới có 1 tháng, mà cũng ko phải sét đánh gì.
Nêuếu yêu thật thì thơiời gian này bạn đang phải được...