Người yêu đòi tạm chia tay nhưng chưa hết yêu phải làm gì đây
Em chào các anh chị ạ đây là bài viết thứ 2 của em cần mong mọi người giúp
Ở bài viết thứ nhất em đã mong mọi người giúp đỡ lên làm gì khi mẹ người yêu cấm đoán tình cảm. Được một lời khuyên lên em cũng đã định hướng được lên bắt đầu làm gì để trong 1 năm chứng minh cho mẹ người yêu biết bản thân mình. Nhưng em gặp một vấn đề lần này không phải từ mẹ người yêu nữa mà lại từ bản thân bạn gái em. Em và bnaj gái đều đang học cấp 3 bạn ấy A1 còn em học A4 những hai lớp mình gần nhau lên cũng hay qua lại đi ăn sáng hay đi học về cùng nhau tình cảm rất thân mật em cũng không làm gì khiến người yêu buồn hay là chán gì cả hai đứa giúp nhau học tập rất nhiều. nhưng không may em vướng phỉa một việc không có gì là nghiêm trọng lắm tại trường bị nói oan là đánh nhau ngoài trường vì bạn gái nhưng sự thật là không có phỉa như vậy. Bố mẹ em biết chuyện lên đã tìm hiểu và gọi điện cho mẹ cảu bạn gái em để nói chuyện và khẳng định không có vụ việc đó. Bố em cũng không cấm đoán vì biết từ ngày yêu bạn em tốt hơn nhiều nhưng không hiểu sao mẹ bạn ấy lại nói với bnaj ấy là bố em bảo bạn ấy là cong ái nhưng hư hỏng bạn gái em nghe vậy buồn lắm nhưng em biết chuyện lên đã giải thích cho bnaj hiểu là bố mẹ em không bao giwfo nói bnaj ấy như vậy vì ba má em cũng rất quý bnaj ấy mà. Từ đó đi mẹ bạn ấy liên tục ngăn cấm tình cảm vì gia đình nhà bạn ấy là gia đình nhà giáo lên không muốn bạn ấy yêu mà không học. Nhưng bọn em cũng rất biết nghĩ yêu nhau những vẫn chú tâm học hành không có gì gọi là ảnh hưởng là bnaj ấy kì 1 vẫn là học sinh giỏi toàn diện còn em thì tiên tiến. Thế nhưng mẹ bạn ấy vẫn phản đối 2 đứa bà ép bạn ấy chia tay em vì nghe lời mẹ và muốn vừa lòng mẹ lên bạn ấy đã muốn chia tay với em nhưng vẫn còn yêu em rất nhiều, em đã xin và 2 đứa đã quyết định tạma tay nhau 1 năm để em tiếp tục chứng minh cho mẹ bạn ấy trong kì tiếp theo. Nhưng không hiểu sao bạn ấy lại luon nghĩ vì bạn ấy mà em không tham gia hoạt động của lớp ít chơi với bạn bè nữa vì nghĩ vậy lên người yêu em cương quyết muốn em phải quên đi bạn và đi yêu người con gái khác. Em biết ai là người quan trọng với em nhất lên em cương quyết yêu bạn mà không yêu ai khác, người em yêu nghĩ ra nhưng lí do để em lên hết yêu cô ấy.:(( Em buồn lắm không gọi được cho bạn ấy nhắn tin cũng không nghe viết thư tay thì bạn ấy chỉ đọc chứ không trả lời em lảng tránh em luôn đi hướng khác để không gặp em. Bạn ấy cũng rất đau khổ khi làm những việc đó bề ngoài luon tỏ ra vui vẻ nhưng em hỏi bnaj bè trong lớp bạn ấy thì biết bạn ấy thì biết khi làm như vậy bạn ấy vào lớp và cúi mặt xuống khóc hỏi vì sao lại không nói. Em đã viết thư và khuyên bạn ấy đừng làm vậy đừng cố đuổi em vì làm vậy cũng không làm em tốt hơn đâu, mà hãy đợi em chứng minh trong 1 năm. Giờ em mọi người giúp em cách làm bạn ấy hiểu là bạn ấy quan trọng với em như thế nào và làm bạn ấy không lảng tránh em nữa em không biết lên làm gì cả
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1