Tôi sinh năm 1988, vì đi học muộn 1 năm, lại thi trượt 1 năm nên hiện h tôi vẫn đang là sinh viên năm thứ 3. Người yêu tôi sinh năm 1985, hiện đang du học Nhật Bản. Sơ qua chuyện tình yêu của chúng tôi: Tôi gặp anh tháng 12 nam 2009, lúc đó tôi vẫn đang ngập tràn hạnh phúc với người yêu cũ. Không đầy 1 tháng sau tôi bị người yêu bỏ. Tôi đau đớn và tuyệt vọng. Lúc đó tôi và anh( người yêu tôi bây h) cũng chỉ là xã giao, nhắn tin chúc nhau những ngày lễ tết. Cô đơn, thất vọng vì bị người yêu bỏ, tôi kể chuyện với anh. Anh nói đùa rằng từ nay anh sẽ là người yêu tôi. Từ đó anh thường xuyên gọi điện , nhắn tin và đưa tôi đi chơi, lắm lúc làm tôi khó chịu. Nhưng rồi sự quan tâm lo lắng của anh đã làm lay chuyển tôi, tôi trở thành ngưởi yêu anh sau 6 tháng quen biết. Không ít lần chúng tôi chia tay vì lí do lương giáo( tôi sinh ra trong 1 gd theo đạo Thiên Chúa, còn anh thì không). gd tôi, nhất là mẹ tôi rất quyết liệt cấm đóa tôi yêu người ko theo đạo mặc dù lúc đó gd chưa biết tôi yêu anh. Chúng tôi chia tay rồi lại quay lại. Tôi cảm nhận dc tình yêu mà anh dành cho tôi rất nhiều. Anh luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi từng những việc nhỏ nhất. Mặc dù anh biết tôi vẫn nặng tình với người yêu cũ, anh vẫn yêu thương tôi, chăm sóc tôi.Tình yêu của anh đã dần dần giúp tôi xóa bỏ hẳn hình ảnh, kí ức về người yêu cũ. Tôi nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Mặc dù thế, tôi vấn luôn miệng nói em sẽ không lấy anh, em ko muốn làm bố mẹ buồn. Rồi anh quyết định đi du học, anh nói rằng để trốn tránh tôi, anh ko muốn nhìn tôi lên xe hoa với người khác. Quá yêu anh, khi ra sân bay tôi đã gật đầu chờ anh. Đến nay anh đã đi được gần 8 tháng, tình cảm của của 2 đứa vẫn tốt. 2 đứa thường nc với nhau qua yahoo hàng ngày. Nhưng tô vẫn rất lo lắng rồi anh sẽ thay đổi. Ai cũng nói con trai đi nước ngoài dễ thay đổi. Hơn nữa,,, thỉnh thoảng anh kể cho tôi chuyện lăng nhăng của thằn bạ cùng phòng, khiến tôi rất lo lắng mặc dù vẫn tin anh. Đối với tôi h, niềm tin với đối với anh sẽ giúp tôi vượt qua tất cả, đặc biệt là sự đồng ý của 2 gd( gd anh cũng ko thích vì 2 đứa ko hợp tuổi). Bạn bè ai cũng khuyên tôi nên chia tay. Họ cho rằng chuyện của chúng tôi quá viễn vông và nói rằng người thiệt thòi luôn là con gái. Anh hứa năm sau sữ về cưới tôi rồi đưa tôi sang với anh. Tôi có nên giữ vững niềm tin của mình mà chờ anh không?