Buồn quá các chị ạh, em và người yêu dù chia tay nhau, nhưng vẫn còn chưa dứt hẳn, em và hắn vẫn đến thăm nhà cha mẹ, rồi vẫn còn hứa hẹn với em, nào là ko lấy được em anh thà ko lấy ai, hoặc em cho anh thời gian, bây giờ chỗ anh toàn vợ bỏ chồng theo trai, anh sợ lấy vợ trẻ, vậy mà sau lưng âm thầm tán bạn em, kêu với bạn em là lâu ko gặp mặt em, còn nói xâu em người thối nữa chứ( dặn bạn em ko cho em biết), trong khi em hoàn toàn bt, ko có gì,em tức quá, giờ riết không tin nổi đàn ông được, mẹ của hắn cũng rất thương em, lúc nào cũng nói chỉ nhận mình em làm con, em thi nghĩ tình bà già thương nên hay lên thăm ( hai mẹ con ko ở chung), nhưng tình hình vầy chắc cắt hết luôn,có cần giải thích gì ko, giờ em có nên cho hắn ta 1 bài học ko, hay kệ mẹ luôn, muốn làm gì thì làm ạ, xin cho em lời khuyên ạ