Em đang bối rối và khó xử quá các mẹ ah. 5 tháng trước em có yêu 1 anh công an ở thị trấn em. Cũng nói nhiều về tương lai rồi hứa hẹn đủ kiểu. Em cũng nghĩ là người này sẽ là người cuối cùng mình yêu. Nhưng đúng là không thể ngờ được. Một lần mở laptop của anh ấy, em muốn vào facebook của em, nhưng khi mở facebook ra thì lại vào facebook của anh ấy do anh ấy không đăng xuất. Em có đọc được tin nhắn anh ấy tán tỉnh nhiều người khác nữa, thậm chí là nói xấu em với những người đó. Em shock và vô cùng thất vọng. Em đã nói chia tay trong đau khổ. Anh ấy giải thích và biện hộ nhiều nhưng em không còn tin anh ấy được nữa. Rồi mấy hôm sau, em nhận được cuộc gọi từ chị gái anh ấy. Chị ấy nói rằng anh ấy có về thưa chuyện với mẹ là đang tìm hiểu em. Nhưng gia đình anh ấy phản đối ngay mặc dù bọn em mới quen nhau và em cũng chưa có ý định về nhà anh ấy ra mắt. Chị gái anh ấy nói với em rằng anh ấy đã cãi lại gia đình. Vì vậy chị ấy mới gọi cho em bảo em biết phải làm gì rồi chứ. Rồi mấy hôm sau, chị gái và chị dâu anh ấy hẹn em ra quán cafe, nói rất nhiều, dọa dẫm và xúc phạm em, bắt em phải chia tay. Sau đó anh ấy cũng nói chia tay luôn. Em đau khổ vô cùng, không nghĩ rằng gia đình anh ấy lại làm vậy với em. Em đã cố gắng quên đi nỗi đau ấy nhưng nó vẫn âm ỉ trong lòng em. Và 5 tháng sau ngày ấy, đứa bạn thân của em mà em đã tâm sự rất nhiều nói rằng anh ấy đang tán nó. Vì có lần em ra mắt người yêu nên nó và anh ấy đã biết mặt. Em shock quá. Em đã nói rõ mọi chuyện với nó nhưng nó vẫn bênh vực ông ấy và nói rằng Tình yêu đến từ 2 phía, sau này nó cũng không dám chắc. Em buồn và đau lòng quá các mẹ ah. Cảm giác như bị phản bội ý. Trước và sau khi yêu em, anh ấy cũng đã dẫn rất nhiều người về ra mắt, nhưng gia đình anh ấy chỉ cần nói là không được thì anh ấy chia tay luôn. Chỉ có duy nhất em là anh ấy cãi lại gia đình và bị gia đình đến gặp. Em không biết phải đối diện với mọi chuyện như thế nào nữa. Em đau lòng quá rồi ah. Xin các mẹ chia sẻ với em cho em cách giải quyết.