Chào tất cả mọi người, em muốn cùng mọi người tâm sự về vấn đề người yêu cũ của người yêu để có thể cùng mọi người chia sẻ những khó khăn và khúc mắc đang gặp phải.Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ.
Em và người yêu cùng học chung lớp đại học(giờ vẫn còn học).Tình cờ em biết được người yêu em vẫn liên lạc và gửi những lời yêu thương tới 1 người nào đó. Em quyết định gặp và nói chuyện với ng yêu và người ấy nói rằng ko còn yêu cô ấy nữa nhưng ko dám chia tay vì sợ cô ấy chịu ko nổi. Em nói rằng cho chọn lựa, và người ấy đã chọn em. Giờ 2 người đó đã nói tiếng chia tay nhưng cô ấy vẫn cứ liên lạc và hỏi han ng yêu em mối lúc gặp chuyện gì đó khó khăn. Người yêu em thì hay xóa tin nhắn của người đó (em hỏi thì kêu ko có gì đâu, chỉ ko muốn em suy nghĩ nhiều và để em thấy nhiều t nhắn lại om sòm lên và nói giữa 2 ng ko có gì, chỉ là bạn). Cô ấy cũng sắp lấy chồng nhưng vẫn chưa quên được người yêu em nên vấn hay liên lạc. Cô ấy còn rủ người yêu em làm ăn chung nữa chứ. Thực sự em thấy buồn và không thoải mái. Điều này cũng ảnh hưởng tời việc học của em. Mong mọi người có những lời khuyên giúp cho em vượt qua nhứng suy nghĩ mông lung này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nếu tham gia với tư cách cổ đông thì góp, còn...
ng yêu cũ :50%;
ng yêu em : 50%.(tiền của em...
Quan trọng em có muốn góp vốn làm ăn hay không (đây là chuyện...
Thể nào anh cũng trả lời vớ...