Chào anh chị, em reg nick mà bị lỗi hoài nên xài tạm nick này của chị em. Em có chuyện này muốn hỏi anh chị, mọi người tư vấn giúp em với.


Em mới quen bạn trai được 3 tháng, anh ấy hơn em 4 tuổi. Hồi trước anh đi du học và quen ex gần 2 năm bên đó, khi về nước thì ex về HN, còn anh ấy ở SG. Do anh ấy phát hiện ra chị ấy “say nắng” người khác nên anh ấy chia tay. Lúc quen anh ấy được 2 tháng, blog anh ấy và ví tiền vẫn còn hình chị ấy. Em nói anh ấy xóa, anh ấy mới xóa. Chúng em cũng nhiều lần cãi nhau về chuyện này, có lúc nói chia tay nhưng rồi lại thôi. Mới đây em vào phòng anh ấy, thấy nick yahoo anh ấy đang mở em tò mò bấm vào, xem phần lưu trữ tin chat của 2 người, anh ấy nói anh ấy vẫn thường đăng nhập xem blog của chị ấy (blog này chị ấy chỉ viết nhật ký thôi, ko cho ai đọc hết, chỉ có anh ấy biết pass), trong máy tính anh ấy ngoài hình em ra vẫn còn hình chị ấy, anh ấy cũng từng dẫn chị ấy về nhà ra mắt mọi người, người nhà anh ấy rất quý chị ấy, anh ấy chưa nói là 2 người đã chia tay. 1 chuyện nữa là lúc ở nước ngoài 2 người từng sống với nhau, anh ấy nói là anh ấy vẫn xài cái gối đó, cái mền đó. Anh ấy cũng nói với chị ấy là anh ấy yêu em, có lúc anh ấy cũng suy nghĩ là chia tay em để quay về với chị ấy nhưng anh ấy sợ chị ấy lại “say nắng” người khác làm anh ấy buồn, nếu chị ấy ở SG thì tốt rồi, sẽ ko ai chen vào tình cảm của 2 người được…. :((Chị ấy cũng nói anh ấy đừng liên lạc nữa, chị ấy cũng buồn, cũng vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.


Mọi người ơi, người yêu em như vậy vẫn còn yêu người kia nhiều phải không? Giữa em và người kia anh ấy yêu ai hơn? Em phải làm sao bây giờ? :(