Mình thực sự rất hoang mang và đau khổ vì mọi ng xung quanh mình đều nghi ngờ ng yêu mình bị gay. Người yêu mình có giọng nói hơi giống con gái, k biết có phải vì vậy k nhưng dù chỉ tiếp xúc một lần mọi người cũng đã nghi ngờ rồi. Rồi ng này đồn người kia, một đồn mười... Mình rất buồn. A thì tỏ ra yêu mình, quan tâm, nhưng công việc a bận nên k được thường xuyên lắm. Bản thân mình lúc đầu k nghĩ j, nhưng giờ mọi ng nói nhiều quá, còn dẫn chứng này nọ, làm mình bắt đầu suy nghĩ.... Mình khó xử quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhìn ở ngoài...
mà con trai nghe giọng nhẹ nhàng hay ẻo lã thì đúng là ko nghĩ là gay...