Trong cuộc sống cũng như trong chuyện tình cảm quả thật người từng trải và người chưa từng trải thật sự khác nhau:


Khi người con gái khóc:


- Người từng trải biết, không được để một người con gái khóc vì mình ! Vì đó là lúc người đó đang cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng thật sự...


...người chưa từng trải chỉ biết "người đó đang buồn" và nghĩ cách làm người đó vui.


Khi yêu:


- Người từng trải biết, khi người con gái yêu ai đó thực sự. Họ sẽ lúc nào cũng nhớ, muốn gặp mặt, nhắn tin với người mình yêu, và người từng trải biết họ phải làm thế nào để cô gái đó tin tưởng.


...người chưa từng trải nghĩ " thật phiền phức"


Khi phải chờ đợi:


- Người từng trải biết, không được để một người con gái chờ quá lâu. Vì con gái rất dễ tủi thân và suy nghĩ linh tinh. Họ biết cách để làm yên lòng cô gái đó.


...người chưa từng trải nghĩ " muộn 5,10 phút cũng không vấn đề gì "


Khi cãi nhau:


- Người từng trải biết, dù có giận mấy, dù người đó có sai thì họ cũng sẽ chủ động làm lành. Rồi chờ lúc để giải thích cho người con gái đó hiểu...


...người chưa từng trải nghĩ " ai sai người đó nhận"


Khi im lặng:


- Người từng trải không im lặng trong tình yêu, vì họ đã trải qua những đau khổ, dằn vặt đủ để hiểu và quý trọng những gì mà họ đang có...


...người chưa từng trải nghĩ " cứ im lặng, bao giờ hết giận thì nói chuyện"


Khi nói chuyện với một người con gái khác:


- Người từng trải trả lời theo phép lịch sự, đủ để người con gái bên mình hiểu..chỉ có họ là duy nhất !


...người chưa từng trải nghĩ " không có gì không phải sợ "và trả lời tự nhiên..không biết rằng sẽ làm tổn thương người con gái đó.


Khi bất chợt có một cô gái khác xen vào:


- Người từng trải hay người chưa từng trải đều sẽ có lúc "say nắng" vì một cô gái khác nhưng họ biết đó là cảm giác nhất thời. Và họ biết, ai là người mà họ cần nhất....


Hãy nói chuyện với những người từng trải, khi đó bạn sẽ nhận ra mình ngu dốt biết chừng nào !!!


Hãy đau khổ một lần, khi đó bạn sẽ nhận ra :" " Cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"


1 month 11 day


Tôi đang dần trở thành một người từng trải !!!


Và tôi có một câu hỏi :


" Liệu có còn một cơ hội cho những người chưa từng trải !?"