Hôm nay tôi xin mạo muội đăng vài dòng trên diễn đàn, chắc là lần đầu tiên của tôi khi giao luu với các chị và các mẹ trên diễn đàn này
Tôi xin hỏi các bạn, khi các bạn nghe nói về một người nào đó là người thứ 3, các bạn đã ném đá, tẩy chay,và có những bình luận ko tốt về người thứ 3
Vậy tôi xin hỏi các chị, có bao giờ các chị đặt hoàn cảnh mình ở vị trí đó bao giờ chưa, và cảm nhận được cảm xúc của mình như thế nào không
Các chị có dám làm gì vì một tình yêu chân thật hay không, hay chỉ là phiếm diện thôi
Con người ta ai cũng có duyên và số phận, khi duyên của mình tốt thì mình lai cho người ta là xấu, vậy nếu khi các chị xấu thì có dám xem xét người khác không
Nếu đặt ngược lại mình ở vị trí của người thứ 3, các chị có dám bàn luận hay châm biếm người khác không, vì đó là số phận của mỗi con người
Cuộc sống rất muôn màu, hôm nay người ta xấu nhung hôm sau người ta lại tốt, còn người tốt hôm nay chưa chắc tốt cho ngày hôm sau
Khi ta có cái mình đang có, thì cho là những cái người khác có là không bằng mình, mình tự cho quyền phán xét người khác
Con người tồn tại chỉ khi có tình yêu giữa con người với con người, vậy tình yêu như thế nào gọi là sai trái, chỉ trừ tình yêu cùng huyết thống thì xã hội và khoa hoc ngăn cấm, còn lại thì tất cả đều đẹp hết các chị ah,
Như vậy thế nào là chuẩn mực của 1 tình yêu đẹp, tình yêu chân thật, các chị có thể cho tôi biết không
Trước khi lập gia đình, các chị cũng đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng tình yêu đó rất dễ dang và các chị đã có được nó, nhưng nếu nó sóng gió, khó khăn, bao nhiêu cách trở thì các chị có dám chắc là mình có thể vượt qua số phận để nắm nó trong tay không
Tôi cũng vậy, tôi là người đàn ông đã có gia đình, cuộc sống gia đình đến với tôi rất dễ dang,tôi chưa phải tranh đấu hay cố gắng để có được nó,
Nhưng rồi khi tôi gặp người phụ nữ mà tôi nghĩ có lẻ là duyên phận ,tôi yêu người đó, người đó cũng thương tôi, chúng tôi chia sẻ cuộc sống với nhau,những lo toan trong công việc, trong gia đình tôi vẫn chăm soc đầy đủ, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình
Cũng vì những mặc cảm và định kiến xã hội, cô ấy muốn rời xa tôi nhưng tôi đã giữ cô ấy lại bằng tình cảm chân thật của mình,
Tình yêu của cô ấy dành cho tôi quá lớn, tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ hãy thương yêu nhau,thật lòng với nhau,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi,
Hôm nay cô ấy lại muốn xa toi,rời Viet Nam để không còn gặp tôi nữa, và để quên được tôi, các chị có dám làm điều này không, vì một tình yêu mà chấp nhận cuộc sống nơi đất khách quê người , xa gia dinh
Vậy cô ấy đến với tôi vì vật chất hay tình yêu, hay muốn phá hoại gia đình tôi
Tôi không biện minh hay bào chữa cho ai và cho hành động của mình, nhưng tôi nghĩ khi mình muốn phán xét hay đã kích một vấn đề nào đó thì mình nên đặt mình vào hoàn cảnh đó, để biết vì sao người ta làm như vậy, và làm vì mục đích gì