Một tình yêu đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ. Đó là mối tình đầu của mình. mình và anh học cùng nhau cấp 3 rồi cả 2 cùng bước vào cánh cổng trường ĐH. Năm nay cả 2 cùng ra trường với bao dự định, ước mơ. Anh rất tốt, rất yêu chiều mình nhưng đôi khi rất trẻ con. ai cũng nói bọn mình có tình yêu đẹp. Sẽ không có gì phải nói nếu như không có sự xuất hiện của người thứ 3. Đó là người bạn cùng lớp ĐH với mình. Như 1 làn gió mới làm refress lại sức sống mới cho mình. Mình cảm nhận được sự quan tâm, sự lãng mạn và sự thành đạt trong con người ấy. Mình thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên người ấy tuy nhiên mình không dám đối mặt với sự thật. Mình đã có tình cảm với người ấy. Mỗi khi ở bên người ấy mình không còn là mình nữa. Mình muốn đáp lại tình cảm của người ấy nhưng lại ko cho phép mình làm vậy. Mình thấy có lỗi với người yêu mình. Mình chỉ như con ốc biển, chui vào cái vỏ cứng để trốn chạy.Mình biết làm sao đây khi mà người kia vẫn rất tốt với mình, 2 bên gia đình đã có những ý định qua lại và mình vẫn còn rất nhiều tình cảm với người đó. Mình cũng chẳng có lý do gì để chia tay anh và đến với người mới hết. Vì anh thực sự quá tốt, vì mình vẫn còn yêu anh. Nhưng....có lẽ mình quá tham lam khi yêu cả 2 người cùng lúc như vậy không? Mình biết làm sao đây? giúp mình với.