Hi mọi người , đây là lần đầu tiên em chia sẽ trên web thế này , nhưng thực sự em chẳng biết nói ở đâu nữa , 2 tháng vừa rồi chia tay bạn gái thực sự em buồn và mất thăng bằng quá , chưa bao giờ em lại nghỉ mình như thế này .


em ra trường được gần 2 năm khi đi làm tại 1 công ty thì gặp bạn gái em bây giờ , qua 1 thời gian chơi với nhau tim hiểu thì 2 đứa phát sinh tình cảm rồi yêu nhau ,và thực sự em chưa yêu ai như yêu cô ấy và cô ấy gần như là mối tình đầu của em , cố ấy yếu đuối , hiền , ít nói và đã từng yếu nhiều người nhưng đều bị người ta phản bội , chính vì thế em luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy , yêu nhau 1 thời gian em thấy cố ấy yêu em nhiều và làm cho em hoàn toàn tin tưởng ở cô ấy , gần nhau được 6 tháng thì em quyết định lên hanoi làm việc để thử sức mình , nhưng thực sự em ko lường trước hết được những khó khăn , 1 môi trường mới năng động hơn , các mối quan hệ bạn bè trên này em không có , thời gian đó thực sự là rất khó khăn , nhưng em vẫn có gắng để hoàn thanh công việc vì muốn phấn đầu vì tương lai 2 đứa và cho em , nhưng công ty làm an thua lổ chẳng còn việc cho em làm , em đành xin nghỉ việc giữa hà nội ko người quen , ko việc làm làm em cảm thấy thực sự thiếu đi sự tự tin của bản thân , thời gian đầu xa nhau chúng em vần thường xuyên liên lạc , trao đổi , chia sẽ ... rồi em về thăm cô ấy or cô ấy lên hà nội thăm em ,chúng em cũng đã vượt qua giới hạn và em cũng xác định tương lai với nhau , nhưng cách đây khoảng hơn 2 tháng , thì cố ấy khóc rất nhiều và nói rằng cho cô ấy thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của mình , em ko hiểu chuyện gì đang xay ra , cô ấy nói thì là thời gian xa nhau , khoảng cách làm tụi em ko chia sẻ được nhưng vất vả trông công việc trong cuộc sông , rồi thời gian này em cũng lo kiếm tiền để tồn tại và lo cho thằng em trai nên cũng it quan tâm đến cô ấy nhiều hơn , nhưng sau khi tim hiểu qua bạn thân cô ấy , em mới biết là cô ấy đang có người thứ 3 xen vào và có ấy cũng có sự dung động với người kia, em biết chuyện em socks lắm , vì em ko bao giờ nghĩ người em đặt trọn niềm tin lại làm vậy với em , em như không điều khiển được bản thân mình , em gặp cố ấy để nói chuyện và cũng để hàn gán tình yêu của mình , nhưng rồi lúc em về hanoi thì sy diện đàn ông lại trổi dậy và em đòi chia tay cô ấy , nhưng cô ấy vần bảo em là cho cô ấy thời gian để xác định tình cảm của mình , nhưng rồi em lại để cái sy diện của mình chiến thắng , vì em ghét cái cảm giác tình cảm bị mang ra so sanh , nhưng sau khi chia tay cô ấy em thấy khủng hoảng thực sự ,không tập trung được gì , làm việc không hiểu quả , tâm lý thay đổi thất thường , lúc hận , lúc nhớ , ......rồi cô ấy cũng đến với người kia sau khoảng 1 tuần chia tay em , làm em tổn thương vô cùng , mà người kia cũng bỏ bạn gái để đến với có ấy , ôi sao tình yêu nó lại nhiều cái như vậy ...lần đâu yêu nên em chẳng thể điều tiết được cảm xúc của mình nửa , mọi người cho em lời khuyên với ,để em trở lại bình thường .em cảm ơn nhiều