Có ai đang yêu, và đã từng yêu thì một lần cảm nhận dòng thơ này và chúng ta chia sẽ với nhau nhá mọi người.



Tim ơi cho chị hỏi cưng:


“Sao em lại nhớ người dưng, lạ kỳ?”


Để chị thẫn thờ mấy khi


Chị quên em nhớ, thế thì sao đây?


Tâm hồn chị gửi chốn mây


Còn em, em gửi đó đây phương nào?


Để rồi nhung nhớ xiết bao


Người dưng khác họ lạ sao cưng nè!


Đêm nằm im lặng lắng nghe


Hình như em vẫn nhớ về đâu đâu…


Tim ơi! Chỉ biết mặt nhau


Sao em lại nhớ, khổ đau chị chờ!


Để rồi chị lại viết thơ


Cùng em, chị thấy ngẩn ngơ cõi lòng


Cưng ơi sao lại nhớ mong


Người dưng nước lã chờ trông được gì?


Ôi! Em tôi thật là kỳ!


Người mình không nhớ, nhờ thì người dưng…



(Sáng tác)