Chào cả nhà, em có ca này cần mọi người cho lời khuyên.
Em chia tay tình đầu cách đây 5 tháng.
Một tháng trước, 1 anh làm cùng cty em, hơn em 6 tuổi, thông qua mấy người trong công ty xin số điện thoại + yahoo của em (cty em lớn nên trước đây em chưa từng tiếp xúc anh này),
Thế là em và anh này add nick, nói chuyện và thỉnh thoảng cũng gửi sms cho nhau, anh này tỏ ra rất quan tâm tới em và đã có dấu hiệu muốn cưa cẩm. Về phần em thì, vì 1 lần tan vỡ tình đầu, nên em cũng rất thận trọng, nói chuyện đủ như một người đồng nghiệp, nhưng cũng ko đến mức quá lạnh nhạt vô tình.
Vâng, anh này tán tỉnh hăng say được 3 tuần đầu, rồi sang tuần thứ 4 thì im bặt, thấy em online cũng ko hỏi một câu, em hỏi trước thì trả lời lạnh lùng, nhạt nhẽo, ko có vẻ nhiệt tình như tuần trước nữa.
Em thấy rất ngạc nhiên, anh này có bị làm sao ko nhỉ, sao đang rất vui vẻ nhiệt tình, tự nhiên tịt luôn, coi nhau như người dưng, hay anh ấy nói chuyện với em ko hợp nên stop lun rồi nhỉ, hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình ko biết cách đối phó thế nào là tốt, nh mình đã gặp tình trạng này. Lúc đầu...
//Cơ mà em cũng đang mắc câu rồi :-?