Sang năm em 23 tuổi rồi, chưa từng yêu thực sự bao giờ nhưng ko phải là lăng nhăng nhé, nói đúng ra là....ko có bạn gái. Em nhát gái và đang cố gắng để sửa cái tật đó
Chuyện tình cảm trước kia với em ko quan trọng, ko bạn gái cũng được, em quá quen nằm nhà đọc truyện vào ngày 14/2 hay các ngày lễ khác, buồn thì có nhưng đau khổ thì ko. Gần đây do câu hỏi "Thế bây giờ đã có bạn gái chưa ?" của chị, cô, chú dội lên đầu hơi nhiều nên cũng đâm hoảng. Thậm chí người quen 2 cụ đến chơi vừa chào hỏi qua đã "Thế cháu có bạn gái chưa ?" mới đau chứ. Vậy mới biết bà chị họ 24 tuổi của mình khổ sở đến thế nào
Vậy người đàn ông tốt cần những phẩm chất gì, em ko quan niệm "Tình yêu sét đánh" hay "Một nửa định mệnh", en nghĩ chỉ khi 2 người bỏ công sức để xây dựng, tự thay đổi để phù hợp với người kia mới là tình yêu thực sự
Tôi cao 1m75, 70kg, tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm = khá,đi xe Exciter GP 2010 côn,laptop Sony VAIO,di đông Nokia 1202 hê.Vậy đủ là người đàn ông...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Về sau phải làm người đàn ông tốt - tốt theo tiêu chuẩn của những thằng đàn ông chứ không phải lên...
:Laughing::Laughing:. Fuji :39:
Như fuji :D
Người đàn ông tốt là người đàn ông bình thường.
Còn bình thường là thứ mọi người tốt đều hướng tới.