Anh sinh năm 79 , mình sinh năm 89 . Mình và anh ấy đã quen nhau cách đây hơn 1 năm. Hồi mới quen nhau anh có hẹn mình đi chơi , nhưng mình ko muốn, và thời gian đó anh đi công tác nước ngoài 2 tháng . TRong khoảng thời gian đấy anh thường xuyên gọi điện thoại về nói chuyện với mình, mình cảm thấy mình và anh ấy rất hợp nhau, rất hợp gu.
Vậy mà ko hiểu sao đến lúc anh về Viêt Nam bọn mình có đi chơi riêng với nhau thì 2 đứa bên ngoài ko nói chuyện nhiều lắm , 2 đứa rất ít nói, mình ko biết lí do tại sao.
Khi về Vn anh có tặng quà cho gia đình mình và mình . Mình đã về gia đình anh với tư cách 1 người bạn , và mình cũng rất hiểu rõ mọi người.
Tháng 9 -2010 mình cảm thấy tình cảm của ng đàn ông này rất lập lờ nên mình đã chủ động nói lời tạm biệt , ko gặp nhau nữa, đừng tìm nhau nữa ( nhưng thực ra trong tim mình rất nhớ anh ấy )
Vậy mà đến Tết 2011 đêm giao thừa tự nhiên anh ấy lại đỗ xe trước cửa nhà mình rủ mình đi đón giao thừa nhưng mình ko đi ( mình thật sự bất ngờ vì mấy tháng rồi ko liên lạc, nghĩ là ng này tự ái sẽ ko bao giờ tìm mình nữa ) . Tết mình có đến thăm gia đình anh.
Anh có hỏi mình là bao giờ em có thể đi làm được, Lúc ấy mình cứ đinh ninh rằng qua tết mình sẽ đi thực tập nên nói chuyện với giọng rất tự tin rằng qua tết này mình sẽ ổn định 1 trường. Anh ấy biết mình hiện tại theo học 2 trường ( kế toán và ngoại ngữ ) , nhưng vì lí do trùng buổi học nên học kì cuối này mình đành bảo lưu ko theo tiếp đc.
Qua tết ng ta có đưa mình đi chơi và hỏi han mình chuyện học hành đã đến đâu rồi, ng ta đã biết mình bảo lưu, tự nhiên mình thấy thái độ ng ta khác hẳn, rồi mắng mình ko học hành đến nơi đến chốn , ng ta bảo bây giờ anh chỉ cần em có 1 cái bằng thôi , như vậy chuyện của em và anh sẽ thuận lợi hơn môn đăng hộ đối hơn , khi anh cưới em . Rồi em thích học hành tiếp gì thì học, anh đủ khả năng lo việc cho em .
và từ đó thái độ ng ta rất lập lờ khó hiểu.
Hiện tại mình đang rất chán vì có lẽ mình lỡ yêu ng ta rồi mình ko thể quên được.
Có lẽ vì trong thâm tâm mình mình rất muốn có 1 ng đàn ông như vậy bên cạnh : khuôn mặt phúc hậu , sự nghiệp ổn.
Hôm nay Mình đang say nên kể chuyện lời văn ko đc rõ ràng, các bạn thông cảm và chia sẻ với mình nhé.Thực sự mình cần lời khuyên.