Cả nhà có thể tâm sự cùng em đôi chút có được không ạ? :)



Chuyện là thế này, em mới 20t, trước đây cũng có 2,3 lần cũng đc gọi là có người yêu... nhưng đó chỉ là tình yêu học trò, thơ ngây và trong sáng



Năm trước em đang yêu một người, bọn em mới gặp nhau nhưng đã cảm thấy khăng khít và hiểu nhau, chia sẻ với nhau nhiều điều và em nhận ra là mình đã thực sự yêu từ bao giờ không biết...



Nhưng vì một vài lý do mà bọn em đã chia tay khi còn yêu, cả hai cùng đau khổ, nhất là em ^^ em đã phải mất ăn mất ngủ và khó khăn để đứng dậy



Thế nhưng k lâu sau đó anh ấy cũng đã quen một cô người yêu mới, đến giờ vẫn còn yêu...



Hè vừa rồi tinh thần em đã phấn chấn, em cảm thấy k còn nhớ nhung và em nghĩ đã quên người ấy rồi, cũng là lúc em gặp một người khác và nảy sinh tình cảm người khác ấy (kém em 1t)



Khi em vừa có người yêu mới, thì bạn của ex tình cờ biết chuyện, em không chắc có phải viết cho mình không, chỉ biết là trên trang cá nhân của ex có một tấm ảnh đăng là "Thế là người mình yêu đã yêu người khác, cậu có biết từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng không...vvv" đại khái ý chính là như vậy



Em có cảm giác ex có lẽ cùng còn chút ít nhớ về mình...,





Rồi tình cảm của em với người yêu mới cứ phai nhạt dần, do cậu ấy trẻ con hơn em, 2 thế giới quá khác nhau, cậu ấy thì rất là yêu em, tốt với em, quan tâm chăm sóc em, cứ yêu em bỏ ngoài tai tất cả lời phản đối của gia đình cũng như bạn bè, cô gái nào có ý với cậu ấy thì phũ, cắt đứt liên lạc luôn.




Nhưng rồi e nhận ra là mình không yêu cậu ấy, tình cảm ban đầu chỉ là ngộ nhận, em đã nói lời chia tay và khiến cậu ấy đau khổ... :) em cũng áy náy lắm nhưng phải làm thôi vì nếu càng duy trì lâu c ấy sẽ càng đau khổ nhiều hơn nữa...



Về phần em, vừa chia tay xong, em vừa áy náy với người vừa chia tay, lại còn bị ám ảnh với những giấc mơ về ex dù có lúc đã rất mạnh mẽ



Hôm qua em mơ thấy ex của em sẽ cưới vợ và tới gửi thiệp cưới cho em, em cảm thấy tim mình như nhói lại, bỗng nhiên tinh thần giảm xuống và cảm thấy quá mệt mỏi...




Em cũng chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ biết là bây giờ em rất buồn, người e từng yêu và có thể là đang yêu cũng đã hạnh phúc với người khác, còn người yêu em chân thành thì em không thể đáp lại mà làm khổ người ta... :) chỉ biết lên đây kể lể tâm sự với các anh chị. :( Em xin cảm ơn mọi người...