bạn và tôi cùng tham gia vào 1 diễn đàn, chúng ta vô tình biết nhau và làm wen với nhau. vốn dĩ tôi là ng vui tính và hòa đồng nên chúng ta mau chóng làm bạn của nhau. cảm nhận của tôi về bạn là 1 ng hiền lành, vui vẻ. tôi thường nói bạn:" chơi với tôi, thích tôi thì đc, đừng yêu tôi, tôi ko tốt đâu" bạn thì:"mặc kệ", "uhm, thì tùy bạn, tôi đã cảnh báo trước rồi, sau này có chuyện j, đừng trách".


bạn đọc hết những tâm sự, những trải lòng của tôi trong từng cmt của từng topic, bạn bảo với tôi và bạn bè của tôi: "anh thương H lắm, cô ấy chịu khổ nhiều, anh muốn bù đắp cho cô ấy ....". lúc tôi nghe bạn tôi nói vậy, thấy cảm động lắm bạn ạ. hàng ngày, hàng tuần trôi wa, tôi và bạn vẫn nc với nhau, bạn bảo thích tôi, uhm, thì tôi cũng thích bạn nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, suy cho cùng, tôi và bạn chẳng hợp tính nhau lắm. cuộc nc của chúng ta thường có những khoảng lặng, suy nghĩ về vấn đề j đó, ít tìm thấy tiếng nói chung.


tôi giãn bạn ra, dần dần, tôi phải lòng 1 anh chàng khác trên dd ấy, chúng tôi nc vui vẻ, có thể nói là hợp nhau, dung hòa đc cho nhau. anh ấy làm tôi buồn, tôi thất vọng, tôi tâm sự với bạn, bạn chia sẻ với tôi nhưng chỉ toàn những câu sáo rỗng. kiểu như bạn bảo tôi ngốc, bạn bảo ng ta xấu tính, bạn chỉ dạy cho tôi biết tôi phải làm ntn. tôi, tuy ko lớn nhưng cũng ko bé đến mức bạn phải lấy những câu đạo lý ấy áp đặt lên tôi đâu, đúng là tôi và bạn chẳng hợp nhau thật.


tôi và bạn bắt đầu có khoảng cách...


1 lần, tình cờ, tôi thử lấy pass của bạn trên dd để sử dụng cho yahoo xem ntn, ồ, tôi đã thành công, vào đc nik yh của bạn. con ng mà, ai chẳng có tính tò mò, tôi cũng ko ngoại lệ. tôi xem nhật ký trò chuyện của bạn và phát hiện ra 1 sự thật: bạn đang lừa dối tôi. bạn nói chuyện với bạn bè của bạn:


- "em ko tán con bé ấy nữa, nó đa tình lắm"


- ...


- em định tán xong rồi sẽ bỏ chị ạ, chơi thôi, yêu đương j


-...


- mồng 9 này nó đi sg, sẽ gặp nhau chị ạ. em sẽ làm nó yêu em rồi em sẽ đá nó, cho nó đau khổ, ...


- ...


- ngu cho chết.."


uhm, thế đấy, đọc xong mà sock thật. ko ngờ sau khuôn mặt thánh thiện ấy là tấm lòng của 1 kẻ nhẫn tâm. tôi copy đoạn chat ấy và paste wa cho bạn tôi đọc, bạn tôi cũng hoàn toàn bất ngờ, ko ngờ bạn lại có thể nói ra đc những lời như thế. và rồi tôi tương kế tựu kế, để "gậy ông đập lưng ông"... :)


tôi vẫn đi sg như đúng kế hoạch, trong thời gian ấy bạn vẫn ko ngừng nói những câu ngọt ngào với tôi:


- "anh mong thời gian trôi wa thật nhanh để anh đc gặp em..."


5h tôi đến tận sg và tôi gọi bạn ra đón. bạn hăm hở chạy ra đón tôi, chắc trong bụng bạn đang mừng thầm tôi đã bị Sói dụ phải ko? :) uhm, tôi gọi bạn ra 1 nơi nhưng tôi đang đứng 1 nẻo để đi đến nhà bạn tôi chơi. bạn đến nơi, gọi dt, nt í éo nhưng tôi ko trả lời, sau cùng tôi mới nt cho bạn: "em đợi anh lâu quá nên về với bạn rồi", và quẳng dt trong giỏ xách, ko wan tâm nữa. bạn tức giận nt cho tôi, tôi mặc kệ, ko trả lời ^^


ngồi ăn cơm, kể cho mấy ng bạn tôi nghe về bạn, ai cũng bất ngờ, buồn cười và cũng bảo tôi: "sao thấy thằng ấy hiền thế cơ mà, dám làm như vậy với bà á?" bạn giỏi thật, sắm 1 cái vỏ bọc quá hoàn hảo ^^


buổi tối, tôi lên dd xem bạn có xả cái j ko và đúng như tôi dự đoán, bạn thông báo với bạn bè rằng bạn bị tôi cho leo cây. rằng bạn thất vọng về tôi."Giá như tui đừng wen bạn rùi đặt niềm tin vào bạn, giá như bạn đừng hẹn tôi rùi bạn cho tôi chờ đợi và thất vọng. Giá như tôi có thể hiểu dc cái gì đang xảy ra....nhưng bạn ko mún thì tôi ko ép bạn.." bạn đã tâm sự trong 1 top như thế đấy, tôi đọc và mỉm cười...


có lẽ bây giờ, tôi phải chơi bài ngửa nhỉ? nhưng mà cũng hơi tội cho bạn, vì bạn đang tán 1 em xinh tươi mà, nỡ lòng nào tôi lại phá đám?


ôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...


Giá như bạn ko có mục đích xấu với tôi thì tôi cũng đâu cần phải làm cái điều tồi tệ thế này, phải ko bạn :)