Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vì cứ tưởng phải " xa " em Vân mãi mãi rồi cơ :( . Nay được gặp lại, không nhắm nổi mắt luôn.......*thao thức*...*thao thức*...*thao thức*....... :))
mình thì mất ngủ vì đói :))
Có ai thao thức không ngủ được không nhỉ :D
có mình nè. bùn... Xem thêm
sao lại thao thức vì e zị?
hehe...các anh cứ chê bạn Vân em tự kỷ này kia, thế nhưng mỗi lần bạn Vân lập top mới đều rất thu hút và nhiều người vào cmt, đặc... Xem thêm
Có Sóc, nhưng Sóc đang cai thao thức Nên....G9 cả nhà :x:x:x
Có, svn thao thức, không ngủ được, vì nhận được tin em Vân tái xuất giang hồ. :)):)):)):)):)):)):))
e thì mỗi lần nghĩ tới svn là ngủ thẳng cẳng :))
Thế lăn vào bếp đi
đói...... ko ngủ được :((
Hi hi moa moa ...................no ú k ngủ đc
Trước khi trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào, dù đó có là tình yêu thực sự thì các chị hãy luôn nghĩ rằng người chồng chính thức của các chị sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó. Xưa kia các cụ...
26 tuổi, tôi vừa làm mẹ, vừa làm telesale với mức lương chưa tới 8 triệu đồng, tương lai mù mịt, năng lực mơ hồ, trách nhiệm đè nặng.
Đêm nào nhìn con ngủ tôi cũng khóc, khóc vì thương con, thương chín...
Chào các mẹ, thời tiết nắng nóng quá nên mình đang tìm hiểu mua quạt tháp. Mình thấy dòng quạt tháp Panworld có góc quay xoay 360 độ và tạo ion âm lọc không khí khá tốt. Các mẹ có thể tham khảo thêm t...
Việc lựa chọn gương decor phòng ngủ tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể không gian. Một chiếc gương phù hợp không chỉ giúp căn phòng đẹp hơn mà còn tạo cảm giác thoải mái khi...
Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, không gian phòng ngủ không chỉ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi mà còn là nơi thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Để tạo nên một không gian riê...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
e...
giống perin :D
Có>.< Đang đau đầu với những dự định mà không biết bắt đầu từ đâu >.<
Có Sóc, nhưng Sóc đang cai thao thức Nên....G9 cả nhà :x:x:x
Vì cứ tưởng phải " xa " em Vân mãi mãi rồi cơ :( . Nay được gặp lại, không nhắm nổi mắt...
cho
quên
đói
đói
như
con
sói
càng cai thì càng vậy thôi, mình có kinh nghiệm rồi :D
sao lại thao thức vì e zị?
Have a sweet dream :))
Vậy, " Hàng ngày trước khi Vân chìm vào giấc ngủ, hãy nghĩ đến Svn nhé ! "...
mí gói :p
Thế lăn vào bếp đi
đói...... ko ngủ được :((