em là nữ, 23 tuổi, và hiện tại đang làm trong một ngân hàng. Em được cái không cao nhưng khuôn mặt cũng dễ nhìn


Người yêu của em năm nay 25 tuổi, hiện tại đang là công chức Nhà nước.


Em yêu anh ấy và quan tâm như thế nào thì chắc anh ấy cũng cảm nhận được. Yêu nhau hơn 3 năm trời, em hiểu anh cũng chẳng dư dả gì nên mỗi lần đi chơi hay đi hẹn hò, em đều share với anh 1 ít cho anh cảm thấy không bị áp lực và thoải mái. Đi coi phim thì đứa mua vé, đứa mua nước, cứ qua lại như vậy....


Bạn trai em rất khó tính trong cách ăn mặc và cách nói chuyện của em với mọi người xung quanh. Thế nhưng, anh ấy lại có 1 cái tính em ko thể nào ko buồn, đó là hễ đi gặp ai, thấy em nào xinh xinh trẻ trẻ, sexy về là add facebook và nhảy vào chat làm ra vẻ quan tâm lắm


mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh ấy hay nhảy vào like và comment 1 cô bé người miền Tây, không xinh nhưng được cái múp múp trắng trẻo em mới hỏi cô ấy là ai thì anh ý nói là bạn 1 đứa bạn của anh. Quen trong 1 lần đi chơi chung. cũng nói chuyện thấy hợp thế là về add nhau thôi có gì đâu.


Em mới vào friendlist em ý và coi, ko hề có tên của anh bạn kia trong friend list. Vậy là em biết có thể thấy xinh xinh và lại nhảy vào vồ vập làm quen. Con nhỏ này gọi gấu em là: anh hai . "Anh hai ơi dẫn em đi coi phim đi" - nó bảo với gấu em như thế.


Em có đọc được 1 đoạn tin nhắn, ý là con nhỏ này nói gấu em: Sorry anh hai bữa trước em ngủ quên nên ko để ý điện thoại! Em biết 2 người thường chat qua facebook nhưng có cái gì anh ấy cũng xóa sạch đi, không để lại 1 dấu vết.


Một hôm, hôm đó em về quê, anh ý có nhắn tin là: Anh chuẩn bị đưa con em gái đi coi phim đây! Em mới nhắn lại: vâng thôi anh đi đi.


Khoảng 6h tối, khi em nấu cơm xong, em cầm điện thoại lên, có một tin nhắn từ anh ý qua máy em: "Khoảng 6h30 anh qua em nhé!". Em mới gọi lại, em hỏi anh ý nhắn cho ai mà nhầm qua máy em. A ý trả lời em là, anh rủ con em họ đi chung nữa, 6h30 anh qua nhà nó. Sau này em mới biết, không hề có tin nhắn nào cho con em họ nói như thế, em mới hỏi tin nhắn đó đâu thì anh ý nói: Anh xóa đi rồi. Nếu là tin nhắn cho em họ thì việc gì phải xóa!


Tối hôm đó, em đi ra đường mua đồ, em bị tông xe, em gọi cho anh ý cả chục cuộc vào 2 máy, không hề nhấc. Lát nữa anh ý về, anh ý bảo: Anh đi coi phim, ko muốn ai làm phiền nên anh để chế độ im lặng. Em mới bảo: Mọi lần đi với em, có ai gọi tới anh cũng nhấc mà? Thế là cãi nhau.


Em buồn lắm, em thương anh ý, dạo này cũng gặp nhau, em cố gắng vui vẻ, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đó, em lại có cảm giác niềm tin của em không được trọn vẹn nữa. Em chỉ bảo anh ý 1 câu: Anh nói dối em, thì làm 1 lần thôi. Lần thứ 2, nếu em phát hiện được, em sẽ ko nói gì nữa, em sẽ rời xa mà ko để lại dấu vết gì. Anh ý lại bảo: Anh đi coi phim với con em mà! Em chán chả buồn nói nữa.


Các chị bảo em bây giờ phải làm gì đây?