Chào cả nhà! :Smiling: Em đi tàu ngầm trong wtt đã lâu, hôm nay mới có dịp để bộc lộ nỗi lòng mình, và cũng mong mọi người chia sẻ với em. Thời gian gần đây, những khi rảnh em đã lên đây đọc và thấy những lời mọi người nói giúp ích nhiều cho mình, làm mình khuây khỏa. Em xin mạn phép kể ngắn gọn chuyện của em.
Em năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên đại học. Bạn trai em bằng tuổi. Chúng em yêu nhau đã được 3 năm. Hôm nay là ngày kết thúc. Cách đây một năm anh ấy đã nói lời chia tay với em rồi, nhưng mấy tháng sau anh lại tìm đến và chúng em quay lại. Lý do chia tay thì lần trước cũng giống lần này. Gia đình anh ngăn cản. Anh nói cứ tiếp tục thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu, nên muốn dừng lại.
Em đã hỏi mẹ anh lý do gia đình anh k cho anh qua lại với em. Mẹ anh đáp ngắn gọn: “Cô không thích NA (tên người yêu em) yêu bất cứ ai!” :Straightf:
Chúng em đã khóc rất nhiều. Bây giờ em thực sự chẳng biết làm thế nào cả. Trong quãng thời gian yêu nhau, vì anh mà em đã chịu nhiều đau khổ, nhưng em không bỏ cuộc. Em cứ nghĩ còn tương lai phía trước mà cố gắng. Không ngờ ngày hôm nay mọi chuyện lại như thế. Em cũng chẳng hiểu bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn cái kiểu cấm đoán con cái yêu đương. Gia đình anh là nhà giáo và mẹ anh nổi tiếng được học trò quý vì tâm lý. Em cảm thấy mọi cố gắng mình bỏ ra trong thời gian qua đã bị đổ xuống sông xuống bể. Đời bạc thật :Smiling: cần thì nâng niu còn k cần nữa thì quăng đi như vứt một cái túi rác :Smiling:
Nghĩ cũng buồn cười :Laughing: mọi người thì đau khổ khi chia tay vì người yêu cặp bồ, hay sao sao đó. Chẳng ai bị gia đình cấm cản như mình :Nottalkin:
Bây giờ là bắt đầu những chuỗi ngày tự lập, làm mọi thứ một mình, không ai ở bên (Em ít bạn và không có bạn thân, bình thường chỉ có anh là người sẻ chia vui buồn). Thôi thì cố gắng lên vậy :Smiling: hy vọng một thời gian nữa em lại có thể mỉm cười :Smiling:
Em xin cám ơn mọi người đã đọc đến dòng này! Chúc mọi người một ngày vui vẻ ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cố lên ^__^
vào wtt đọc mà nhiều lúc không muốn có người yêu, chẳng muốn lấy chồng... vì sợ mẹ chồng =.=
Cố gắng lên nhá bạn :-X
chuyện đã qua rồi đúng là phải ko nghĩ tới nữa.
Nhưng cứ nghĩ đến họ đã lợi dụng mình, đau lắm.....
Giận...
Còn giờ thấy ok rồi thì thôi coi như có duyên ko phận.
đời ti...