chào mọi ng , e biết diễn đàn này từ lâu rồi nhưng hnay e mới tham gia .


Đầu tiên xin chúc mọi ng 1 cái tết vui vẻ , ấm áp bên gia đình và gặp nhiều điều may mắn hạnh phúc.


CÒn bây giờ e vào luôn chuyện của em ạ .


Chả là em có yêu 1 anh , 2 đứa = tuổi nhau , đều rất còn khá trẻ và cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. yêu nhau đã đc nửa năm rồi. Gia đình em thì rất là vui vẻ , và rất quan tâm em , nên lúc e có người yêu tất nhiên là e cũng rất ngại vì đây là lần đầu mà , mà bố em thì rất lo cho con gái vì sợ con gái ngây ngô ( chưa yêu bao h mà ) bị ng khác lừa. nên bố bảo khi nào có ng yêu phải dắt về ra mắt để bố mẹ nhận xét. Thì yeu nhau , a phải qua nhà e đón là chuyện đương nhiên , nhưng e chỉ là đi trốn hoặc cũng nói với bố mẹ nhưng chưa công khai là yêu nhau , chỉ bảo là bạn bè , còn chị gái e rất tâm lý , thấy e có ng yêu đi đâu cũng rủ e cả ng yêu đi chung , nói chung là hợp nhau rồi. A đi chơi với em và chị gái , anh rể với mấy anh chị trong họ hàng nhiều lần rồi , tất cả đều rất vui vẻ và ai cũng quý anh. NHưng có 1 điều là e thấy hơi tủi thân vì chả thấy a đả động đến việc đưa e về đi chơi với chị gái anh , mặc dù chị gái a hơn bọn e cũng có 2 tuổi . Nếu mà già thì e thấy sợ chị khó tính có thể hiểu a ko đưa về , nhưng chị cũng là ng trẻ trung hiện đại mà. E chưa hề gặp bất kì 1 ng nào trong gia đình họ hàng anh , còn a gặp gia đình họ hàng e thường xuyên , bố e nhiều lần gặp a còn bảo vào nhà chơi đi cháu rất đàng hoàng tử tế. Yêu nhau rồi thì tất nhiên e ko tính toán ji đâu , nhưng tủi thân thật đấy. Thấy bạn bè kể tao về nhà ng yêu ăn cơm như nào , rồi phải rửa bát ra sao các thứ em thấy vui lắm. Đã thế vì a đi chơi với anh chị em nhièu lần nên mấy lần chị gái có hay hỏi thế đã về nhà ny chơi chưa. E thường lảng tránh câu hỏi , hoặc tl thì toàn bảo e chưa vì chả biết có dịp ji . BỐ e thì cũng có hỏi con đến nhà bạn con chơi chưa, phải biết gia đình nhà cửa ng ta thế nào ko bị lừa thì bố xót con gái lắm. E thì nghĩ bố hơi lo xa quá thôi nên ko nghĩ nhiều. RỒi khi e gọi đt cho anh , a toàn dập máy đi và bảo a dang ngồi với bố mẹ , k nghe máy dc. Tại sao phải thế?? lần trc thì có nghĩ chắc lần đầu tiên yêu nen a vẫn khá trẻ con chưa dám ra mắt , nhưng dén việc nghe đt a cũng ko dám , mình cảm thấy như a sợ phải cho mình vè nhà. NH lần mình tự ái và đã ko thèm gọi lại , ko thèm tl . Mình biết gia đình a hơi lằng nhắng , như kiểu bố mẹ có đi làm nhưng hay đánh bài đánh bạc ở nhà có thể a ko tiện cho mình qua chơi.


Đến tết , hôm 29 , chị em thì cứ bảo em gọi ng yêu đi để tí mấy chị em đi xem pháo hoa. em gọi a đến tận nhà , lần này vào nhà đàng hoàng tử tế, gặp bố mình , bố rất vui vẻ bảo 2 đứa vào nhà đi ăn hoa quả hay ngồi ăn cỗ đi trên nhà rất nhiều đồ ngon . v..v.. rồi hôm dáy a đi chơi cả nhà em rất vui vẻ. bố còn dặn ngày mai qua chơi nhé cháu. ĐẾn mùng 1 hnay ,đang ăn cơm mẹ quay ra hỏi em , Bạn con có mời con về nhà ăn tết ko. ôi mình sợ nói thật ra thì lại sợ bố mẹ lo lắng , nên mình bảo có mấy hnua con mới sang. Hnay mùng 2 rồi , a sẽ sang nhà em chơi , nhưng sao em thấy lại càng tủi thân quá . ĐI chơi thì anh chị mình đi oto , dến tận nhà đón a , rồi lại đưa a về tận nhà. Tết nhất bố mẹ mời a sang chơi đàng hoàng v.v.v. sao a chả cho mình gặp ai trong họ hàg thế???


TRc chưa yêu ai thì thấy ko đặt nặng vấn đề này , vì mình yêu mà gia đình bố mẹ mình ko biết thì mình cũng ko đòi hỏi , đây gia đình mình quan tâm mình quá nên hỏi mình nhiều về vấn đề này quá . À còn nhớ có lần bố hỏi con về nhà bạn con chưa , biết nhà ở đâu chưa , mình bảo con biết nhà nhưng chưa đến. Bố bảo thời buổi này con phải biết nhà bạn con , và đến chơi , để xem bạn con có tôn trọng con hay ko , và bố sợ con bị lừa lắm.


Em thấy hơi buồn các mẹ ạ , ko biết có phải e suy nghĩ quá nhiều ko , có ai bị như em ko ? huhuh