Ai cũng biết là theo như giang hồ đồn thổi năm 2012 này là năm tận thế. Khoa học đã chứng minh là con em sẽ vào đại học. Tuy nhiên mình cứ thử đặt ra một câu hỏi, nếu thật sự hôm nay chính là ngày tận thế thì mình sẽ làm gì, sẽ hối tiếc điều gì?
em xin dơ đầu chảm trước
Nếu hôm nay là ngày tận thế thì việc đầu tiên là em sẽ đi chào tạm biệt và nói với mấy con nợ của em là không phải trốn nữa đâu, anh cho các chú hết đấy b-). Tận thế mà, tỏ ra là ng hào phóng với kẻ thù 1 chút, sống thì gét, chết cho nó thanh thản cũng vui.
Việc thứ 2 là về nhà, lên mạng, google 1 bữa thịnh soạn và ra tay ( cũng như ngày 8/3 hằng năm ấy mà :Embarrassment:) để cả nhà e có thể quây quần bên nhau vui vẻ mà không phải sợ hôm sau sẽ bị ... tào tháo đuổi :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
đi ngủ thôi
May mà ko ngu dại ăn hết tiền,...
Mình mong từ giờ đến lúc tận thế, mình...
Like, mình cũng sẽ nấu cho mọi...
Vì ngày trước, lúc còn đơn phương thích một anh, tớ cũng từng bị suy nghĩ như thế mà. Xong ngại quá nên thôi...
thế chắc bạn này đang muốn hỏi thăm người đó lắm rồi hay sao á, tớ...
vì là...