Nếu đúng gu - ắt sẽ yêu say đắm, hết mình không tính toan!
Mọi người có đồng ý quan điểm này không?
Tôi là nam, năm nay 28 tuổi. Dung mạo tàm tạm, công việc và điều kiện cũng đã coi là ổn định. . Ấy vậy mà đúng như các cụ nói " được cái này thì mất cái kia" . đến nay tôi vẫn đang trên con đường tìm nửa còn lại.. nhiều người cho tôi là kỳ quái, khi có gu sở thích đàn bà hơn tuổi, nhưng tôi không thể thôi đam mê những con người như vậy. Ở họ cho tôi thấy sự mãnh liệt, trải đời và sự tĩnh tâm cần thiết, thậm trí họ luôn biết phủ ngoài sự dữ dội bên trong bằng 1 vẻ ngoài bí ẩn, tĩnh mịch.. Với tôi đó là sự quyến rũ mà tinh tế.
Tôi vẫn sẽ giữ quan điểm của mình để hướng tới hạnh phúc.. với tôi hạnh phúc sản sinh ra từ tình yêu say đắm hết mình, không tính toan.. Gu của tôi, em ở đâu! Email: @gmail.com">13k5.hau@gmail.com
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hình như đó là bản chất ăn sâu vào rồi bạn ak, đâu đâu cũng gặp, k ít...
Hợp, hiểu, yêu là đúng gu roài đấy :)
Vậy ak, mình là gái Bắc chưa tiếp xúc với...
Mình gái bắc, lại thấy zai nam giọng ngọt, dễ thương và ga lăng hơn zai bắc đấy :))
Ps: nick của...
Zai Bắc khéo ăn nói hơn zai Nam:D.
Thế đằng ấy ở đâu? đã yêu zai bắc bao giờ chưa?:D
trai bắc thì sao vậy bạn?