Tôi viết nhưng dòng này khi tâm trạng tôi đang xuống dốc thê thảm, có lúc nước mắt trực trào ra khi tôi nghĩ đến bạn. Tôi và bạn ấy học cùng lớp đại học và rất thân nhau, cả 2 vẫn thường hay tâm sự chuyện tình yêu, chuyện gia đình và động viên nhau cố gắng lúc buồn. Gần đây nhận được tin bạn sắp lấy chồng và người ấy không phải người bạn yêu tôi sốc nặng, bởi vì đáng nhẽ tôi phải là người biết đầu tiên không ít ra cũng phải là thứ 2 trong số bạn bè của bạn chứ, đằng này tôi lại biết thông qua 1 người bạn khác. Vội vã gọi ngay cho bạn để xác thực thông tin thì bạn thừa nhận đó là sự thật và ngày cưới cũng định rồi. Tôi rất buồn :(
Bạn và anh người yêu cũ yêu nhau cũng đến 3 năm rồi, cũng mặn nồng, sâu sắc cũng thề nguyền hẹn ước rồi 2 bên gia đình cũng biết chuyện nữa. Gia đình anh ấy thì ko thích bạn vì lý do là chê gầy thì phải. Bạn và anh ấy cùng cố gắng và vẫn yêu nhau, anh ấy có phần vẫn trẻ con và vô tâm. Cách đây mấy tháng anh ấy vào Nam cùng bố mẹ, em trai và sẽ ở luôn trong đó vì gia đình xin việc cho. Hoặc có thể anh ấy sẽ đi Nhật 3 năm...Bố mẹ và cả anh ấy gọi điện ra bảo bạn vào trong đó rùi bố mẹ anh ấy sẽ xin việc cho cả bạn. Chính tôi và bạn cũng bạn luận về vấn đề này, tôi khuyên bạn không nên vào vì trong vào đó bạn không có ai quen biết khác ngoài gia đình anh ấy, mà gia đình đó thì đâu ưa gì bạn...Bạn cũng nghĩ theo hướng đó. Thời gian này có 1 anh cùng công ty để ý bạn và có tán tỉnh, cưa cẩm. Tôi khuyên bạn hãy bình tĩnh để xem xét tình cảm của cả 2 người. Nếu chia tay anh kia thì cũng nên xem xét tìm hiểu kĩ càng anh cùng cty,....
Vậy mà,....một câu chuyện có thật, xảy ra với chính người bạn mà tôi yêu quý nhưng tôi cứ ngỡ nó chỉ có trên phim ảnh sách báo. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đám cưới của bạn sẽ diễn ra, hôm qua là đám hỏi rồi. Anh người yêu cũ cũng có bay ra và nói chuyện với bố mẹ bạn nhưng 2 bên gia đình đã nói chuyện và bạn đã chụp ảnh cưới. Hôm nay tôi mới nói chuyện được với bạn vì bạn luôn có vẻ lảng tránh mọi người. Bạn nói gần đây không ăn uống được gì, ăn vào lại nôn hết ra và khóc rất nhiều...Tôi thương bạn, tôi xót xa mà chẳng thể làm gì khác, tôi không dám khuyên nhủ nhiều sợ động chạm đến nhiều chuyện mà bạn cố chôn giấu trong lòng. Tôi hiểu được cảm giác đó chứ vì tôi cũng mới chia tay người yêu cách đây hơn 2 tháng. Trước bạn 39 40 kg dù cao 1m58 cố gắng tăng cân cũng được 42kg. Giờ bạn thế này chắc chỉ còn da bọc xương mất thôi. Nhà tôi cách nhà bạn 30km, lâu rồi chúng ta cũng ko gặp nhau. Đám cưới bạn tôi sẽ cố gắng hết sức để đến dự
Tôi cảm thấy hối hận vì gần đây đã không quan tâm nhiều đến bạn mà cứ chìm đắm trong chuyện của mình, tôi hối hận vì cách đây khoảng 1 tháng bạn sang thăm ông bà nội anh người yêu cũ, bạn hẹn gặp tôi mà tôi không thu xếp gặp bạn được. Nếu hôm đó gặp có lẽ bạn sẽ tâm sự với tôi. Tôi cả thấy 1 bi kịch đang chờ bạn trước mắt mà tôi chẳng thể lôi bạn lại được. Bạn càng ngày càng gầy và tiều tụy đi, mà đàn ông lại yêu bằng mắt. Anh chồng sắp cưới cũng quen đến nay cũng chỉ có 4 tháng, liệu tình yêu của anh ấy có đủ lớn,....Bạn có thể giữ được hạnh phúc mới của mình hay không?
Nhưng ai đang yêu xin hãy giữ lấy hạnh phúc của mình, những ai đang đứng trước 1 quyết định quan trong xin hay dừng lại khi mình chưa sẵn sàng.....
Tôi đang rất buồn và ngồi ôm lấy cái máy tính dù sáng mai tôi phải đi thi tuyển vào 1 công ty có lớn :-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nó chẳng thuộc về ta.
Cầu mong may mắn và hạnh phúc cho bạn ý@};-
Vẫn còn khóc như vậy thì nên dời ngày cưới lại để bình tĩnh...
Chuẩn đấy! Thường thì khi buồn người ta mới cần tìm người tâm sự :(
Điều duy nhất bạn có thể làm...