Nếu chồng tương lai của bạn làm đám cưới trong sạp trên đường thì bạn có cảm giác gì ?
Thường thì các đám cưới được tổ chức trong nhà hàng, hoặc ở một nơi có không gian rộng rãi nào đó, tổ chức như vậy tất nhiên là tốn kém. Nhưng một số người có ít tiền, đành phải làm trong cái sạp đám cưới. Sạp đám cưới được cấu tạo bởi 4-6 cái cột sắt, bên trên được đặt cái mái cong cong. 4 cạnh của sạp được chăng những tấm vải đỏ hoặc hồng, sạp đám cưới được đặt xuống đường, sẽ chặn 1 chiều đường đi của con đường 2 chiều. Nói thế chắc các bạn hình dung ra rồi chứ gì ?
Nếu như bạn là 1 cô gái kinh tế bình thường, không phải nhà nghèo, cũng được 3-5 anh theo đuổi, tán tỉnh, mà người yêu bạn không thể tổ chức đám cưới trong nhà hàng, chỉ tổ chức được trong cái sạp đám cưới. Trong khi người yêu bạn không phải dạng nghèo, cũng có nhà lầu, nhưng vì một lý do nào đó mà không có tiền tổ chức trong nhà hàng, chỉ tổ chức được trong sạp.
Mình đang liên tưởng đến một tương lai xám xịt, biết đâu mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh đó. Mình lập chủ đề này với mục đích muốn khảo sát tâm trạng của các bạn nữ nếu lâm vào cảnh như vậy ? Các bạn sẽ có cảm giác gì ? Xấu hổ, tủi thân ? Nhục nhã ? Ganh tị với thiên hạ ? Hay vẫn vui vẻ hạnh phúc với chồng ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Xóm mình tuy là thành phố nhưng vẫn đầy nhà bắc rạp khi cưới.Cái hình thức nó quan trọng đến vậy sao trong khi cái quan trọng...
Không có thực? click vào chưa mà phán? thế chú mày nghĩ cá...
Vui lòng không spam nhé bạn
Cái link đó không có thực. Mình nghĩ bạn nên tranh luận theo hướng chi tiết hơn
Còn gì thắc mắc ko?