Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nếu chiến tranh xảy ra ý, em cũng sẽ tham gia làm y tá như chị Evelyn trong phim Trân Châu Cảng ý, gặp được anh Rafe đẹp trai và... Xem thêm
Yep, có chiến tranh em cũng nhập ngũ dù cận thị, dù giáo dục quốc phòng em thi trượt bắn súng!!!
Đài Loan cho gần, thi thoảng anh từ Đồ Sơn Cảng sang thăm Evelyn cho gần chứ.:Laughing: Nói thật, tớ ghét Tàu lắm, nếu có chiến tranh tớ nhập ngũ... Xem thêm
rồi lấy chống Đài Loan, nhập tịch Tàu àh Evelyn? Evelyn...Evelyn? Ở lại với anh, Evelyn......
Em lại ko biết cày ruộng mà có bác ở trên còn bảo ở nhà có khi bị rape đến chết mà! Ui tự nhiên mọi người lại nghĩ đến... Xem thêm
Hình như quân địch nó thèm y tá lắm,thui thì mợ cứ ở hậu phương cày ruộng đưa cơm lên là ae chúng con được nhờ rồi :Laughing:
Ninh Bình gọi kìa, ngồi đấy mà Evelyn...p/S: Bác cũng Hp giống e :))
Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh mà bác, nếu có mùi... cũng sợ thì mất nước hả bác! Em nói thế để just in case thôi, chứ hòa... Xem thêm
Sợ lúc thấy thương binh mất tay, mất chân,ổ bụng lòi cả ruột gan ra,đầu thì sọ trắng hếu.Chắc lúc đó cũng vui lắm,cứ như Pearl Harbor ấy nhỉ :Silly:... Xem thêm
thế em có mong chiến tranh xảy ra không, hả Evelyn?
anh là Rafe đây, phải Evelyn đó không? Về Đồ Sơn Cảng với anh không?:D
Thảm sát thường dân nước ngoài trên đất mình sẽ bị kiện lên tòa án quốc tế :Nottalkin: Vớ vẩn
Gần đây mình có nói chuyện với vài người bạn về chủ đề này và nhận ra mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau.
Có người cho rằng tình yêu đích thực là gặp đúng người và có thể gắn bó với nhau suốt đời...
Chúng tôi kết hôn đến nay là 13 năm. Từ lúc yêu, tôi đã là người xuất sắc hơn chồng.
Trong suốt thời gian hôn nhân, tôi kiếm tiền chủ yếu, nuôi dạy hai con, mua xe, xây nhà. 10 năm đầu, tôi như một bà ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ừ thì anh vào lính.
Ừ bom rơi đạn nổ.
Ừ sống chết chia ly.
Vâng em vẫn phải yêu.
Anh hoặc người nào khác....
em là thanh niên xung phong :Laughing:
Chuyện binh đao để đàn ông lo ai lại...
Em lại...
Ninh Bình thì để chiến tranh TG lần thứ 4 vậy, chiến tranh TG lần...
Ninh Bình gọi kìa, ngồi đấy mà Evelyn...
p/S: Bác cũng Hp giống e :))
em thủ tiêu luôn, lôi lên xe chở ra biển...