Nếu 2 người nhìn nhau thì ai nên quay mặt đi trước?
Nếu 2 người nhìn nhau thì ai nên quay mặt đi trước?
Mình có 1 cô bạn rất xinh, ngoan hiền, dịu dàng, thùy mị. Mình thích cô ấy nhưng không nói ra. Thế rồi có 1 hôm mình với cô ấy ngồi cạnh nói chuyện, có 1 câu mà nó vô tình chứa sự hài hước mà mình không biết, cô ấy nghe xong bật cười, rồi nhìn vào mặt mình và cười. Mình cũng nhìn vào mặt cô ấy và cười, cảm giác ấy rất hạnh phúc. 2 người nhìn nhau khoảng 4 giây, mình ngại ngùng quá nên quay mặt đi. Lúc đó tuy không nhìn vào mặt cô ấy nữa, nhưng mình vẫn thấy khuôn mặt cô ấy hướng về phía mặt mình. Vài giây sau, cô ấy cũng quay mặt lên. Theo các bạn thì khi 2 người quay mặt vào, nhìn nhau và cười, mình là con trai mình nên quay mặt đi trước hay là nhìn vào mặt cô ấy cho đến khi cô ấy quay mặt đi mới thôi? Trường hợp nào sẽ tốt hơn nhỉ?
quay đi cái je`, phải mỉm cười, rồi nhìn ngta say đắm vào :Embarrassment: nếu ngta quay đi thì sau đấy mình thỉnh thoảng phải quay ra nhìn nhìn... ánh...
Cứ nhìn thẳng vào mắt người ấy, nếu người ấy cũng nhìn lại thì cờ tới tay phải phất:Embarrassment:, còn người ta ngại quay đi thì thôi, chờ dịp khác;;)...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mấy người già chúng tôi ko có cái kiểu thế bao giờ. :)) À mà thời sinh viên cũng có tí...
Hy vọng chú còn có...
Ý kiến của bạn này hay này hjhj
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Thường thì trong trường hợp này mình cứ nhìn hoài tới khi nào bạn trai ấy ngại quay...
Nếu lúc ấy anh đang cười kiểu vui vẻ, thì nên chuyển...
Em nghĩ trong trường hợp ấy anh nên...
Ôi mit xinh quá, a theo quân mit :))