Chào các bạn. Mình có 1 thắc mắc muốn nhờ các bạn gỡ rối.


Mẹ mình và 1 bà bạn có chơi và làm ăn chung với nhau. Bác ấy làm mai cháu gái của bác cho mình, ban đầu mình cũng muốn quen, cả mình và em ấy đều muốn tìm hiểu nhau, tính đến giờ mình đã ít nhất 7 lần về nhà bố mẹ em ấy ăn cơm tối, mình cũng chỉ mới 3 lần nắm tay em ấy, ngoài ra chưa làm gì khác. Bố mẹ 2 bên thì đều muốn 2 người lấy nhau. Mình và em ấy thì qua một số lần đi chơi với nhau, nhưng cả 2 đều thấy không hợp tính nhau, mặc dù chưa cãi nhau lần nào. Tính em ấy thì rất ít nói, nhiều khi mình hỏi gì thì trả lời ậm ừ cho qua chuyện, còn mình không hỏi thì em ấy cũng chẳng nói gì. Cả 2 đều chán nhau. Tuy nhiên về phía bố mẹ em ấy thì rất quý mình và mỗi khi mình đến nhà thì coi mình như con rể vậy. Khi đến ăn tối, trên bàn có 7 món thì có đến 3 món là món mình thích (họ chiều theo sở thích của mình, như 2 bác biết mình thích ăn khoai tây chiên thì họ làm cả 1 đĩa khoai tây chiên cho mình, nói chung là đối xử rất tốt với mình).


Nhưng giờ thì mình không muốn theo đuổi con gái 2 bác nữa, mình không thể nhận thêm ân tình từ họ, mà họ thì rất kỳ vọng vào mình là sẽ cưới con gái họ ,nếu giờ mình tuyên bố “cháu không thích con gái của 2 bác nữa” , mình sợ sẽ làm họ tổn thương về mặt tinh thần.


Mình nên từ chối ra sao để ít làm 2 bác buồn lòng đây?


Tái bút: có lần đi chơi với mình, em ấy cứ lấy điện thoại bấm bấm nhắn tin suốt, khi đi bộ cũng nhắn, đứng chờ cũng nhắn, ngồi sau xe mình cũng nhắn. Mình đoán là em ấy đang thích 1 người khác, nếu điều đó là sự thật thì mình cũng chúc mừng cho em ấy. Tuy nhiên về phía bố mẹ em ấy thì vẫn mời mình qua ăn cơm, lần này mình đã từ chối với lý do là bận. Nếu em ấy mà tuyên bố với bố mẹ là đã yêu người khác, thì mình có thể dễ dàng rút lui trong danh dự rồi. Không biết là có cách nào để thăm dò chính xác em ấy yêu người khác chưa? Vì nếu biết được chuyện này thì mình sẽ có cớ từ chối mà không làm 2 bác thất vọng về mình.


Mong được các bạn tư vấn.