Tình hình là thế này bác ạ. Em có quen 1 anh học lớp cao học, có rủ đi cafe vài lần, anh ý có tình cảm với em và cũng nói xa nói gần, và e cũng có thái độ rõ ràng là chỉ làm bạn, ko hơn. hôm nay là sinh nhật em, có 1 anh hay đi cùng anh ý(lại hay chơi cùng em) tặng em quà sinh nhật????(Anh này có vợ con rùi ạ). Nên e ăn khoăn ko biết có phải của anh chàng kia ko. Về nhà e bóc quà thì là đồng hồ Romason khoảng gần 2 tr( em đã search giá của cửa hàng được ghi trong thẻ bảo hành đồng hồ). Nếu quà giá trị bình thường thì vô tư. Quà này mà nhận thì cũng áy náy. Các bác cho e vài lời khuyên với ạ. Nên gặp mặt trả lại quà ko ạ?