Em chào các anh chị ạ


Em và cô ấy quen nhau từ hồi còn học cấp 3, bọn em học cùng lớp, cũng gọi là thân quen nhưng chưa thể gọi là bạn thân.


Với em, cô ấy luôn giữ 1 vị trí quan trọng, quan trọng nhất trong các người bạn của em.


Bọn em đang học đại học, cũng gần năm cuối cả rồi, công việc học tập cũng áp lực.


Cô ấy có bạn trai, rồi chia tay, mới đc 4,5 tháng gì đó. Thực ra thì em có cảm tình với cô ấy, từ ngày còn học cấp 3 cơ :). Hiện tại mối quan hệ của bọn em rất lằng nhằng và khó hiểu, có thể gọi là mập mờ, Gặp nhau thường xuyên, đi lượn phố khi cô ấy buồn, đi dạo, chat chit và sms liên tục. cô ấy bảo đó là mqh ko rõ ràng và em đồng ý.


Em ko hiểu là do cô ấy mới chia tay nên có lẽ chỉ có em là người thích hợp để cô ấy trò chuyện, hay cô ấy muốn như thế thật. Cô ấy nói cô ấy coi em là bạn, sau này ko


biết như thế nào nhưng hiện tại là thế và cô ấy ko muốn đánh mất tình bạn này, cô ấy rất tin tưởng em, và nếu em làm mất lòng tin của cô ấy thì cô ấy sẽ ko tin tưởng


bất kỳ ng đàn ông nào nữa. Thực sự em muốn là gì đó của cô ấy, em cảm thấy suy nghĩ về mqh này. lúc thì muốn tiếp tục, lúc thì muốn dừng lại. Dừng lại thì sợ cô ấy buồn,em cũng buồn. Tiếp tục rồi mà ko đi đến đâu thì em và cô ấy đều tổn thương. Năm cuối đại học rồi , em muốn những thứ rắc rối đc giải quyết để em và cô ấy tập trung


học tập.


Mong các anh chị cho em lời khuyên khách quan ạ


Em cảm ơn các anh chị :69: