e và anh ấy yêu nhau cũng được một thời gian lâu rồi, bọn e quen nhau k thông qua một người "môi giới" nào. Ngày đầu mới quen e biết bọn e k hợp tuôi ( tứ hành xung" và trước khi đến với nhau e cũng có hỏi qua anh ấy là anh có nghĩ gì đến điều đó không và nếu như gia đình a k đồng ý thì sao, và câu trả lời là " không" và a ấy k quan trọng gia đình nói gì chủ yếu là tc 2 người, chính vì câu nói đó khiến e quyết định đến với anh ấy k chần chừ suy nghĩ nhiều, e biết việc không hợp tuổi này có nhiều gia đình họ ngăn cấm và k đồng ý cho qua lại, e thì k bao giờ cảm thấy việc đó quan trong, e luôn nghĩ cái chính là tình cảm của 2 người dành cho nhau thôi còn viẹc tuổi tác thì k quan trọng, chỉ lo đối phương của mình nghĩ ngợi nhưng anh ấy trả lời k quan trọng việc đó nên e k còn băn khoăn suy nghi thêm nữa. Bọn e đến với nhau yêu thương nhau a ấy đối xử với e rất tốt, ngày đấy e thấy a ấy lành tính, chịu khó. Sau một thời gian yêu nhau a ấy dẫn e về nhà a ấy ngày đó chỉ có mẹ anh ấy và chị 2 ở nhà còn bố a ấy vào HCM ở cùng chị cả a ấy đã lập gia đình và định cư ở HCM, theo như những gì ngày đâu tiếp xúc thì e cảm nhận thấy đó là một gia đình khá gia giáo, mẹ a ấy dễ gần vui vẻ, còn chị gái a ấy mặc dù tỏ ra thân thiện nhưng e vẫn cảm nhận được sự k mấy thiện cảm của chị ấy và biết thêm một điều a ấy rất đươc chiều. Sau ngày đó e có hỏi a ấy về ấn tượng khi gặp e lần đầu của mẹ anh ấy và chị a ấy ra sao thì a ấy nói là bt mọi ng k nói gì chỉ hỏi một số điều cung quanh e( công việc.nhà cửa.....). E nghĩ như vậy cũng tốt rồi còn hơn là bị chê :). Nhung k như e nghĩ, sau một thời gian lấu sau chị cả a ấy và bố a ấy ra ngoài HN và e được gặp họ. Sau lần đó e biết a ấy rất nghe lời chị cả và k lâu sau đó e được biết chị a ấy nói bọn e không hợp tuổi và k hề muốn a ấy teeps tục yêu em, về sau đó có cả sự tham gia của chị 2 và mẹ a ấy :( . Sau nhưng gì e biết rất nhiều lần e hỏi là a có nghĩ gì không thì e thường nhận được câu trả lời " e đừng hỏi anh điều đó được không" e khôg hiểu đc câu nó đó có nghĩa là như thế nào nữa :( nhưng e không hỏi thêm, nhưng dần dần từ đó e cảm giác được sự thay đổi của anh ấy, anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với e hơn, e nghĩ chắc là quen nhau lâu rồi nên tc chuyển sang giai đoạn k phải lúc nào cũng dính lấy nhau như trước nữa...e vẫn cố gắng để giữ tình yêu của mình k bị phai nhạt, nhưng k hiểu sao càng cố lại càng cảm thấy nó đi xa, đến một ngày e lại hỏi lại câu hỏi chuyện tuổi tác và hỏi a ấy về ý kiến gia đình a ấy, thì lần này a ấy nói " a cũng có suy nghĩ chút" câu nói đó khiến e cảm giác đứng người một lúc lâu k nói gì nhưng rồi e lấy lại bình tĩnh và hỏi thế gia đình nhà a đã nói ntn, chị a ấy bảo k hợp tuổi thì k nên yêu tiếp anh hưởng đến làm ăn rồi vợ chồng k hạnh phúc :) e thấy việc này nhảm nhí lắm, e cười và hỏi thế giờ a nghĩ rồi ah, e chủ động nói chia tay luôn vì e nghĩ nếu như a ấy đã suy nghĩ như vậy thì chắc a ấy cũng sẽ rời mình thôi, k thì sẽ bị gia đình ép....lần đó a ấy k đồng ý chia tay nhưng rồi có qua nhiều việc khiến e phải suy nghĩ và có nhưng việc a ấy đối xử gần đó với e khiến e cảm thấy k thể tiếp tục được nữa mặc dù e yêu a ấy rất nhiều nhưng vãn cố gắng nói ra lời chia tay vì e sợ rồi a ấy cũng sẽ làm tổn thương mình thật nhiều. Bọn e chia tay e muón k còn gặp nhau nữa để mọi chuyện lắng xuống, nhưng rồi là do a ấy anh ấy vẫn cứ đến gặp e đến tìm e rồi vài ngày sau thôi nói k muốn chia tay với e và tc vẫn còn nhiều k thể chia tay đc, con gái mà...nên e cũng yếu lòng lắm nhất là e còn yêu rất nhiều nên e đã quay lại với a ấy, a ấy nói hay cứ yêu nhau đi và đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện đó....Rồi thời gian trôi hơn 1 năm sau kể từ lần đó, e rất tin tưởng vào tc của a ấy dành cho e và luôn nghĩ a ấy chỉ có mình e vì thời gian a ấy ở bên e rất nhiều, đi làm về ăn cơm xong là a ấy qua e rồi t7 Cn cũng dành thời gian nhiều cho e....nhưng có một lần vô tình e đọc được tỏng điện thoại của a ấy, có một người tên V nhắn tin cho a ấy theo kiểu rất ghen với re... và quan tâm đến a ấy, e có hỏi thì a ấy nói là cô bé gần nhà chơi từ bé nhưng thuộc thế hệ 9x. E nghĩ đoen giản là cô bé co tc với a ấy nên mới vậy và cũng tin a ấy k có gì với cố bé đó, e k còn qtam đến chuyện đó. Nhưng rồi sau này e biết được k phải như vậy đó là một chị kém a ấy có 1 tuổi ở gần nhà a ấy, có một lần e bị sốt nên nghỉ ở nhà buổi chiều hôm đó sau khi đi làm về a ấy qua thẳng bên chỗ e thăm e xem e có làm sao không nói là a ấy có việc phải đưa c gái đi gặp 1 người bạn nhưng phải qua xem e thế nào cho yên tâm... hjc, đang ngổi nc bỗng có 1 cuộc địn thoại gọi vào số khuyên mãi của e ( số này trước e đưa a ấy dùng a ấy mới đưa lại cho e vì e nói cần dùng đến để vào mạng bằng đt) ng đầu dây là con gái thấy e nhâc máy có vè giọng hơi ngạc nhiên nhưng cũng hỏi có phải số của H không, e nói đúng rồi nhưng a H đưa e dùng số này lâu rồi... sau đó c ấy chào rồi cup máy, e nghe giọng tưởng nhầm chị gái a ấy gọi giục a ấy về đưa đi. a ấy trông có vè hơi lo lắng rồi cũng nói thôi để a về đưa chị đi. sau khi a ấy đi đc khảng 2 phút thì e nhận được tin nhắn là " xin lỗi bạn nhé, mình k biết bạn dùng số này" bên dưới là dòng chứ kí " V - veo" hjc chính vì vậy e biết đc a ấy lừa dối e để đi cùng ng con gái đó, lúc đó e thấy đau lòng lắm....gọi điẹn ngay cho a ấy và nói a ấyl à đồ dối trá.. rồi cup máy...chỉ 5 phút sau a ấy quay lại chỗ e rồi hỏi có chuyện gì, e nói cho ấy ấy e biết a ấy dối e a ấy xin lỗi e rồi giải thích đó là sinh nhật chị ấy nên a ấy đến dự thôi chứ k có gì cả....một lần nữa e lại tin điều đó a ấy ở lại và k đi cùng bị kia nữa.... nhưng sau đó chị kia vẫn gọi điện cho a ấy nhưg a ấy k nghe máy vì máy để chế độ rung đt để ngoài nên k biết, chị ta con trơ trẽn gọi lại vào số của e để hỏi xem a ấy có đó k và cho gặp a ấy, e vẫn lịch sự và đưa cho a H nghe máy, thấy a ấy nói với chị ta là e bị ốm a ấy k đi đc....sau chuyện đó e buồn nhiều vì a ấy nói dối e. Nhưng một thời gian sau e biết được một sự thật đau đớn hơn nữa là a ấy và chị ta 2 người lén lụt sau lưng e và đã có q hê với nhau :( hơn 1 h sáng e biết được điều đó e lao xe như một kẻ điên đến gần nhà a ấy và gọi a ấy ra nc, e k còn biết nói gì lúc đó nữa e chỉ nhìn a ấy bằng ánh mặt căm giận toàn thân run lên và e k thể nào kiềm chế đc hơn e tát 1 cái khiến bàn tay e còn cảm thấy đau rát.....a ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra...:) lúc đó e vừa buồn vừa căm giạn vừa hối tiếc vì đã dành tc cho một người k đáng như vậy.....bọn e chính thức chia tay...chị kia lại còn nhắn tin cho e nói năng rất k ra gì và sau đó e có biết chị ta chẳng là ng ra gì, chi ta với ai cũng dễ dãi chị ta có nhiều ng đàn ông cùng 1 lúc:( ...


E k còn muốn gặp a ấy nữa, nhưng a ấy vẫn liên lạc vần nc với e mặc dù e k muốn nc lại nữa nhưng đôi lúc e trả lời theo lịch sự chào hỏi rồi e viện cớ để k nc nữa, và có lần bọn e nhắc lại mọi chuyện. e cũng nói nhiều lời lẽ cay độc và sự cương quyết của mình, tuy nói vậy nhưng thực sự thì tc của e vẫn còn nhiều, ngày đó yêu a ấy thực sự là e đã hy sinh khá nhiều ( e k tiện nói nhưng điều đó) để được ở cạnh a ấy,vì a ấy e cũng đã cố gắng làm tất cả để a ấy đc vui đc hạnh phúc... Lúc đó e suy nghĩ tiêu cực là thà đến với một ng yêu mình còn hơn yêu một người rồi bị chính ng mình yêu làm cho thật đau đơn, lúc đó có một anh mà e quen trước đó lâu rồi a ấy rất yêu e mặc dù biết e có ng yêu rồi nhưng vẫn nói chờ đợi e, khi biết chuyện bọn e chia tay a áy cũng ngỏ ý rồi cũng nc an ủi e nhiều, e nghĩ hay là đến với a ấy rồi lập gia đình luôn để quên đi nhưng chuyện buồn đó, thà như vậy còn hơn. E cũng nói với ng yêu e là e sẽ đến với ng khác và cũng nói nguyên nhân lý do mà e muốn đến với ng đó . A ấy có phản đối và k muốn như vậy, mặc kệ a ấy nói sao e vẫn quyết định như vậy...trước hôm đên gặp a kia e có gặp lại a ấy, bon e đu cùng nhau rồi a ấy ốm e nói" e đừng đến với a kia" và nói vẫn còn tc với r nhiều a ấy noí những chuyện cảy ra với c kia cũng lâu rồi khoảng thơi gian lâu nay a với chị kia k có gì với nhau cả, và với a ấy a ấy k coi chị kia là gì cả đơnn giản chỉ la dừng lại ở vậy thôi chứ a chẳng yêu gì chị ta, ng a ấy yêu là e, a ãy xin lỗi và mong là bọn e sẽ tiếp tục với nhau. ngày hôm đó e đã từ chối a kia, e k thể đến với ng mà mình k có tình yêu càng k thể làm tổn thương a ấy được. E đã suy nghĩ về việc quay lại hay k quay lại thực sự việc đó khiến e cào xé tâm gan lắm k biết ntn, tc thì còn rất nhiều mà tiếp tục sẽ toàn hoài nghi liệu có hạnh phúc đc hay không và nỗi lo sợ một lần nữa bị tổn thương.......1 lần là chuyện tuổi tác rồi giờ lại thêm một chuyện đau đớn như vậy....e phải làm thế nào giờ e có nên tiếp tục hay không hay nên dừng lại..mấy hôm nay a ấy họi điện e k nghe máy có ngày hơn 70 cuộc đt nhưng e k nghe máy, em nghỉ phép vài ngày và đi biển một mình ( nơi mà e rất thích) để suy nghĩ nhưng e vẫn k biết nên thế nào nữa, a ấy liên tục gọi điên và nhắn tin hỏi e đang ở đâu, rồi xin lỗi , nhớ e rất nhiều, và xin e hay nghe dt của a ấy gọi....e năm đây và hiện giờ a ấy vẫn đang gọi điện thoại cho e ....