lúc còn học sinh SV thì sống tình cảm mơ mộng lắm ạ:)
bây giờ ra trường, chuẩn bị đi làm thì thấy mọi việc sao xa vời quá, nhất là chuyện tình cảm ạ:)
e vs a ý yêu nhau gần 4 năm rồi, mới dẫn về nhà thôi ạ:) bố mẹ e k phản đối hẳn nhưng kiểu nói bóng gió + người ngoài nói thêm vào, cảm giác nhiều lúc ức chế lắm ạ. Lý do là a ý ở xa(quê a ý và quê e cách nhau hơn 200km ạ), và vì a ý là thủy thủ viễn dương:)
nếu sống theo tình cảm thì e chắc chắn k thể rời xa a ý:) 4 năm đủ để hiểu t.c của một ng ntn chưa ạ/
còn nếu lý trí hơn, e sẽ thấy là sau này chắc chắn sẽ rất vất vả..vất vả cho cả e, cả anh ý, và cả gia đình e nữa ( nhà có 2 c.e nên e qđịnh sẽ làm việc ở quên, gần nhà thôi ạ).
Liệu có phép màu nào k ạ?
mấy đứa bạn e thì nói e nên sống lí trí hơn:| nhưng làm sao để sống lí trí hơn đc ạ:| e rối lắm rồi mọi người ơi:) e không muốn chuyện t.c tiếp tục cản trở suy nghĩ của 2 đứa time tiếp theo nữa ( vì chuyện này mà 2 đứa khổ nhiều rồi ạ)/
a nói e sống thực dụng:) e chấp nhận..nhưng thực sự..ước gì e sống thực dụng được thật...đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này.
Mọi người cho e một lời khuyên đc k ạ, để e thấy lòng bình yên hơn 1 xíu cũng đc:( chán nản lắm ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bố mẹ nói là...
chứ người tình cảm mà cứ cố sống cho lí trí khó vô cùng
trừ khi có 1 chuyện gì đó "kinh thiên...
Bời vì chỉ có người làm cho bạn vui vẻ hạnh phúc, thì mới làm cho bạn nảy sinh t.c..Nói cách...