Em xin chào các mẹ, và các bố! em cũng đến tuổi cập kê và cũng đang mơ ước 1 ngôi nhà với ng chồng yêu và 1 nhóc xinh xinh yêu như như các anh chị ở đây. Nhưng chuyện tình em cứ long đong, lận đận làm sao không biết, nghĩ mà lại thấy tủi thân. :((
Trường hợp của em thì thế nài ak.
Thực sự thì ngày xưa học cùng bạn em e cũng đã có 1 tình cảm rất đặc biệt với bạn em hiện giờ (1 cảm giác mà em thấy chỉ là rất đặc biệt nhưng không fai tình yêu). Cũng vì cảm giác đây mà em nhận lời yêu ảnh (em là người rất chân trọng quá khứ), e chỉ muốn thử thách xem tình cảm của bọn em thực sự là gì, chỉ nghĩ "yêu cho biêt" chứ em cũng chưa từng nghĩ "sẽ lấy người như anh", e còn nghĩ mối tình này kéo dài được 6 tháng là giỏi...
Ấy vậy mà thời gian thấm thoát trôi, em nhiều lần đòi chia tay nhưng a í luôn giữ em lại, đến bây giờ cũng được 2 năm 6 tháng, với nữa tụi em là bạn học cấp 3, quen nhau đến nay cũng gần chục năm rồi các a/c ak. Thời gian cũng ko fai ngắn để nói là còn chưa tin tưởng vào tình yêu của mình và cùng vun đắp nó cho 1 tương lai hạnh phúc hơn nữa, nhưng thực sự đó là cảm giác của em hiện giờ..
Về bản thân em thì e cũng ko fai quá xinh nhưng cũng ko gọi là xấu, vì đi làm ra ngoài mọi người đều gọi e là "T xinh" :Battin ey: Em tính tình hiền lành, chưa b giờ ngại khó ngại khổ (bằng chứng là khi sv em cũng xông pha vào cuộc sống nhiều và cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em không chịu lùi bước mà chỉ giục mình "cố lên, cố lên Chiaki", bm em nói em là liều, " điếc không sợ súng" :Crying:. Mọi sự cố gắng e cũng chỉ mong ước mình có 1 gia đình bé nhỏ để yêu thương, với người chồng thương yêu vợ và có kinh tế ổn định 1 chút (để cs gia đình ko fai khó khăn về tài chính, con cái có điều kiện chăm sóc và học hành tử tế..điều mà em cảm thấy em sẽ ko có ở bạn e hiện tại, bạn em có gì đó công tử, nhàn hạ, không có chí hướng mà chỉ thích ổn đinh, an phận, rất hay tự tin mình là No 1 nhưng đến giờ vẫn chưa có gì trong tay..., mặc dù tính cách thì cũng khá có cá tính và giao tiếp cũng rất tốt.
Bạn em học hành chậm, tốt nghiệp cấp 3 năm 2003 mà đến tháng 6 vừa rồi mới cầm được bằng Đại học Công nghiệp tỉnh (do học thêm văn bằng 2)., đến tuổi ổn định gđ và như bao người khác thì có thể đã tìm cách ổn định và phát triển sự nghiệp, nhưng những cái bạn em có hiện giờ chỉ là con số 0 tròn chĩnh. thời gian yêu nhau mà cũng gặp nhiều khó khăn, yêu 2 năm thì ảnh mới xuống, em là con người tình cảm nên luôn cảm thấy buồn và mong gặp khi xa người yêu suốt như vậy. Lại bao nhiêu vấn đề, ảnh bị thoát vị đĩa đệm fai mổ, 1 năm trời suốt ngày đau lưng, rồi thì lại ngã xe... thời gian cứ trôi mà không được gì tiến triển, thì cũng động viên anh cố gắng, rồi thì người yêu làm ở HN nên vì người yêu mà cũng xuống đây làm cũng được nửa năm rồi... Niềm vui và hy vọng chưa kịp đến thì ảnh lại đang vướng pháp luật, đi uống rượu say với bạn bè rồi đèo 3, bị CSCĐ giữ lại thì chống đối, đánh cảnh sát, và giờ lại trong buồng tạm giam cũng được 10 ngày rồi (bản chất ảnh không fai côn đồ, chỉ vì rượu mà không kiểm soát được mình, mà ảnh thì cứ vui, nể bạn bè là lại rượu, 2 năm yêu cũng đã tiến bộ nhiều so với trước, nhưng thi thoảng vui là cũng vậy, ko nói được). Không biết tòa sẽ xử thế nào, nhẹ thì chắc fai 15 tháng treo, cũng có thể 3 - 6 tháng tù giam hoặc hơn thế nữa. Sau vụ này giải quyết thì bố mẹ ảnh cũng bắt ảnh về nhà... Nghĩ lại 1 mình em bơ vơ, em lại buồn... Em thì lại chưa mún về, e nghĩ nếu em cố gắng ở đây được, thì cs con cái em sẽ có cs tốt hơn, vì dù sao môi trường HN dù rất nhiều bất cập nhưng cũng là môi trường phát triển rất tốt... Với em ngại, em về nhà lấy ảnh, ở nhà ảnh, mẹ ảnh thì rất khó tính, em sợ cảnh mc - nd nắm nắm, e chỉ muốn 2 vc với nhau thui...
Năm nay e tuổi Kim Lâu, có cưới cũng fai năm sau, nhưng tình hình người yêu như thế, em không tự tin mình có thể cưới và ổn định cuộc sống được, vì người yêu em bgio về nhà cũng chưa có việc làm... Bao nhiêu công chờ đợi, bao nhiêu hy vọng đặt vào anh, giờ thì cũng chỉ như vậy... Em khóc thương ảnh nhiều, nhưng nghĩ rồi cũng lại khóc thương mình nữa...
Thêm nữa, ở gần nhau nên bọn em cũng đã vượt rào, và vì anh từng bị đau cột sống, nên cái làm nên hạnh phúc vợ chồng, anh đã vốn rất vụng về mà còn "chưa đến chợ đã hết tiền". Ảnh cũng rất mê tín, đi xem nhiều chỗ, họ cũng bảo bọn em lấy nhau sẽ muộn con cái. Em chỉ an ủi ảnh, em không fai nặng nề quá, vì ngoài chuyện ấy còn rất nhiều vđề khách q định hp gia đình, nhưng e còn trẻ, em cũng cảm thấy buồn nếu sau này về cuộc sống gia đình mà vẫn chỉ như vậy..
Nhưng ở tuổi 25 rồi, tìm 1 tình yêu mới không phải là dễ, tìm được người yêu thương, hợp mình để cả 2 vc cũng ổn định cs gia đình còn khó hơn. Lại thêm anh đang bị tạm giam, đang gặp khó khăn như vậy, mà em đi tìm 1 tình yêu mới khi chưa thực sự chấm dứt với ảnh, e cũng không đành.
Nhưng với bao sự cố gắng của em, mà giờ chỉ có vậy, em buồn nhiều lắm các bố, các mẹ ak. Em không biết mình fai làm sao nữa, em chỉ muốn làm tất cả, để cs vc ổn định 1 chút, con cái em sau này có cs tốt hơn 1 chút, nhưng điều đó khó thật là khó... Giờ em chỉ muốn có 1 gia đình nhỏ để được yêu thương và chăm sóc, nhưng cứ thế này thì ko pít còn lê thê đến bao giờ nữa
Mong anh chị cho em lời khuyên với, nên ở hay đừng?
Em cảm ơn các mẹ, các bố nhìu nhìu! vì đã nghe em tâm sự và cho em lời khuyên. :LoveStruc: