Chào mọi người đầy là lần đầu tiên e chia sẻ chuyện của e ở 1 nơi như thế này. Vì thật sự bây giờ e k biết phải làm sao. Chuyện của e hơi dài nên ai có kiên nhẫn thì đọc nhé. E cám ơn ạ. ^_^
Bạn gái e và e yêu nhau đc 3 năm. 2 đứa 27t bằng nhau. Bạn e thì quê ở Đất mũi. Em thì là trai Sài Gòn. 2 đứa gặp nhau và làm cùng cơ quan. Nói chuyện kiểu gì thì yêu nhau lúc nào k hay...
1 năm đầu tình yêu của 2 đứa rất đẹp. Ai cũng khen đẹp đôi và chờ ngày cưới của 2 đứa. Đến năm 2 và 3 thì e dẫn về nhà thường xuyên.
Từ đó tụi e bắt đầu gặp trắc trở. Bame e là người bắc rất khó và cố chấp. Kiểu nhà bà mẹ trong Film Em Là Bà Nội Của Anh vậy. Luôn xem là mình đúng. Bạn gái e 2 năm đó rất nhẫn nhịn và luôn tôn trọng nhà e. Chỉ có điều bạn e tính trầm ít nói. Nên k lấy điểm đc nhiều ở bame e.
E thì ngược lại nhà bạn gái e lại rất quý e. Tính e thì có cố chấp và hơi ngang ngạnh. Bạn e cũng hay nhường nhịn e. Tính e thì giận xong wa ngày là quên ngay. Bạn e thì k giận là giận mà hết giận nhưng ghim trong lòng. Giận hờn k biết ai đúng ai sai nhưng wa 1 ngày là sẽ nt và nói k muốn im lặng để tạo khoảng cách. Có lần do bạn e đang giận e. E thì lại mệt trong người muốn tâm sự với bạn mà bạn cứ cầm đt lướt. E cọc giựt đt tính ném và miệng thì có văng tục và gọi mày tao. Bạn e hôm đó khóc nhiều. Sau vài hôm bạn nói chia tay.
Sau đó e có tìm hiểu thì biết thêm là trong năm 2015 bạn e có xả giao với 1 người đàn ông lớn tuổi hơn. Do cô của bạn e giới thiệu. E vô tình đọc tn của 2 người thì thấy bạn e nói chuyện thì vẫn ngoan, dạ, vâng y như nói chuyện với e. Nhưng k phải là e. Trong khi ngày e phát hiện ra điều này bạn e còn nói 3 năm wa. Chưa bao giờ bạn e có ý phản bội e. K phản bội mà sao làm vậy? E hỏi thì bạn nói nói chuyện nhiều tầm sau 10 ngày 2 đứa chia tay thôi. Đã vậy trước tết 2016 người đó từ us về và ở 1 tháng tới 20/2 mới bay về us lại. 5 ngày đầu bạn e xin nghỉ để đi thì e sure là gặp bạn kia. E sure là vì bạn e có gửi hình cho người cô đó xem và cô còn nói đùa là "tình yêu 2016"
E dùng hết cách để níu kéo và giữ lại tình yêu của đời mình vì bame e tính mùng 5 tết về quê nói chuyện với người lớn. Và tụi e học đạo chỉ còn 50% nữa là xong rồi. E dùng từ nắm tay, khóc, viết thư tay để nói cảm xúc của mình và nhận lỗi do mình sai, kể cả rạch tay mình trong lúc e k nghĩ gì đc trước mặt bạn e.
Thì 2 tuần sau gặp lại. Bạn là người khác: lạnh lùng, phũ phàng. Nói e làm phiền bạn quá, ám ảnh bạn quá làm bạn sợ, hết tình cảm, phai nhạt,nói e có bệnh nên đi khám, k thể sống chung, do gia đình... và nhất là k thèm nhìn mặt e. Đứng xa e cả mét...
Những ngày bạn block e. Hằng ngày e đều chúc bạn ngủ ngon và ngày mới may mắn mặc dù biết là block nhưng e vẫn làm. Và mới đây bạn e mở block thì e cò chụp cho bạn e xem hình ngày wa e vẫn 1 lòng kiên trì với bạn. Tình e k phai nhạt.
Người bảo e nên để bạn e wen và bay tự do đi vì sống theo ý e lâu rồi giờ doc tự do nên mới vậy. Nếu còn tình yêu sẽ về. Coi như đặt cược. Vì tình yêu 3 năm k dễ mà quên nhanh vậy đâu.
Người thì bảo bỏ đi. Bạn e bỏ e rồi. Yêu người khác rồi. Tìm người mới đi.
Em thì nghĩ bạn đã quá sợ gia đình e nên tìm các cách để e buông và quên bạn đi... mặc dù còn yêu... vì bạn e từng nói 1 khi đã quyết định là kiên định.
Mà nếu còn yêu sao k cùng nhau vượt wa. Vì cuộc sống gia đình sẽ còn nhiều thứ khó khăn hơn rất nhiều. 1 tay nnắm 1 tay buông làm sao có thể đi tiếp đc???
Bạn e nói em gái e là " giọt nước tràn ly ", do gia đình và do bản tính e bạn e k chấp nhận đc. Vì có hành động như vậy.
Mặt khác e lại nghĩ bạn e đang cảm nắng với người kia vì nta ở us nên tính cách thoáng và dễ hơn là yêu e mà sống theo khuôn khổ của nhà e.
Thật sự là giờ e rất buồn. E k biết phải làm sao???
Mới đây mấy tháng thôi. 2 đứa còn bàn đám cưới chụp hình như nào. Bạn e còn nt với bạn thân là wa năm cưới và còn tìm hiểu về đám cưới rất chu đáo...
E nên để bạn yên chờ bạn về hay nên tìm cách quên đây ạ?? Đây là lần đầu tiên e bày tỏ tâm sự tình yêu của e ở 1 nơi như thế này... vì thật sự e k bao giờ nghĩ tình yêu của mình lại có ngày như vậy.
Thật sự có như vầy e mới hiểu đc e sai chỗ nào và e yêu bạn e đến mức nào... nếu bạn way về e sẽ yêu bạn hơn 3 năm vừa wa rất nhiều và sẽ nắm tay đến cuối đời... vì e yêu bạn rất chân thành.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1