Xin chào cả nhà, cuối tuần mà tâm trạng rối bời, buốn muốn chết được vì lỗi lầm của mình gây ra, nên lập top này mong cả nhà chỉ giáo (vì người ngoài cuộc luôn nghĩ được nhiều hơn người trong cuộc).


Em với ấy yêu hơn 4 năm, em 86 còn ấy 84. 2 gia đình đã gặp nhau để xin phép. Cách đây 6 tháng anh về Vũng Tàu làm, gia đình anh cũng ở VT luôn ạh, còn em ở với gia đình tại Sài Gòn. Theo cảm nhận của em thì anh yêu em chân thành, có trách nhiệm và cũng tính đến chuyện tương lai, mỗi tuần ấy đều lên Sài Gòn thăm em, nếu bận lắm thì 2 tuần 1 lần. Tuần trước ấy lên thăm em, đưa em đi chơi, vẫn vui vẻ ạh. Cách đây 2 ngày chúng em cãi nhau vì 1 chuyện chẳng ra gì (em trách anh đi ngủ mà không gọi điện, vì chúng em hay gọu điện trước khi ngủ), chẳng biết lúc đó em ăn nhầm thứ gì mà lại to tiếng với anh, rùi em nhắn tin nói chia tay vì anh không quan tâm em. Hic. chỉ có chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng em lại nói thế và nói rất khó chịu nên anh bực mình. Qua hôm sau thì em gọi điện anh cũng nghe máy nhưng rất lạnh lùng, em xin lỗi mà anh cũng lạnh lùng nên em lại cáu. Sau khi em cáu, em gọi điện lại anh không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Em nhắn tin xin lỗi anh cũng chẳng phản ứng gì, gọi điện thế nào anh cũng không nghe. Em nản quá, lỗi taị em hết, nhưng sao em xin lỗi mà ấy cũng không tha cho em. huhu.


Nhờ mọi người tư vấn giúp em, có phải ấy đang giận em nên ấy không nghe điện thoại không ạh? Hay là em nói chia tay nên ấy ... chia tay thật ạh. Dù em có lòng tin là ấy chỉ giận em thôi nhưng sao em cứ lo lắng không yên. Bây giờ em nên làm gì đây? chỉ giáo cho em với ạh, huhu.