có lẽ hôm nay e hỏi vê 1 vấn đề không phải tình iu. e bắt đầu nhé:


E và anh ấy biết nhau qua yahoo,do cái nick kỳ quái của anh ấy nên e đã pm và lúc đó e đang trong tâm trang không vui vì chuyện tinh cảm của mình, nên đã tâm sự với anh ấy. Rồi tình bạn ấy 1 dần thân thiết hơn thiết, cũng đã gặp mặt,anh ấy cho minh là 1 người iu đời, dứt khoát và chẳng có gì phải buồn chán. Còn e, e là 1 người sống nội tâm, dễ suy nghĩ và có phần hơi tiêu cực trong vấn đề. Có lẽ anh ấy là 1 người quan niệm khác e trong tình cảm, trong cuộc sống. Hồi mối biết nhau, e đang trong tâm trạng rất chán nản, có anh ấy nc, và chia sẻ nên em có chuyện gì vui hay buồn cũng đều nói cho anh ấy nghe....va anh ấy cũng sẵn sàng lắng nghe va chia sẻ với em. Thế nên e thấy quý anh ấy, vì nếu không có những lời khuyên đó chắc em vẫn còn ưu mê trong tình cảm không mấy tốt đẹp.


Ngày qua ngày, ngày nào chúng em cũng gặp nhau trên yahoo,tụi em thường gửi cho nhau những câu chuyện cười đọc cho vui. anh ấy khuyên e những khi ranh thì gặp bạn bè đi chơi, rồi vao những diễn đàn chia sẻ để học hỏi thêm những đều hay, và web trẻ thơ cũng la do anh ấy giới thiệu cho e biết.... Nói chung thì 1 người tuy khác nhau về cách sống nhưng đã giúp em có những đều mới hơn trong cuộc sống của mình...e rất cảm ơn anh


Rồi chỉ 1 tháng gần đây, tui em thường hay cải nhau...a ấy nói bực do cách nói chuyện của e, a ấy nói e nói chuyện tào lao, nhảm nhí, nói chuyện không đâu...anh ấy thấy mệt khi e nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Thật ra lần đầu tiên e bị 1 người bạn nói mình như thế, chưa bao giờ e bị phản ánh cách nói chuyện của mình, nên e hơi sốc và ngạc nhiên khi anh ấy nói e như vậy. Với lại e nghĩ là bạn nói chuyện với nhau thì nên thoải mái, vui vẻ, chứ có gì mà phải căng thẳng để phải cải nhau đến 4-5 lần. chỉ vì 1 lý do đó là do cách nói chuyện của e.anh nói nếu có chuyện gì vui thí nói cho a nghe, những chuyện không đâu thì anh không muốn nghe:(:(.Nhiều khi e không biết mình sai cái gì để khi nói chuyện với a,e sẽ không như thế, cách nói chuỷện của e với a cũng giống khi e nói chuyện với những bạn khác...LẦn trước e bị bệnh, vào pm với a: e bệnh rồi


Anh: bệnh sao?


Em: Ăn gì bị dị ứng


Anh: mua thuốc bôi vào


Em: uhm... chắc mai sẽ hết thôi, k hết thì sẽ bôi thuốc


Mà giờ mệt nên ăn gì cũng không thấy ngon hết hj


Anh: Mua thuốc uống, lo gì...bệnh mà k zám mua thuốc, đợi tời ngày mai


Em: hj uống thuốc khổ lắm đó


Anh: bệnh thì uống...trẻ con quá


Em: hjhj con nít uống thuốc giỏi lắm, e thì k thích uống cho lắm nên k phải con nít rồi


Thế là a ấy giận lên...... làm e 1 tăng.... hjhj nhiều khi e nói trong thật có đùa, mà đùa không được, lại cải nhau...



Tối qua e và anh lại cải nhau trên yahoo vì e đã hỏi thế này:


Trước khi a biết e cuộc sống a buồn hay chán?


Anh: Bình thường, vì cuộc sống của a lúc nào cũng vui


Trong khi a dang quen biết e, a thấy chán hay vui?


Anh: Anh không biết buồn chán


Vậy nếu bây giờ a và e sẽ không quen biết nhau nữa a sẽ buồn hay vẫn vui


Anh: A đã nói cả ngàn lần là anh k biết buồn chán


Anh hỏi e: có gì không, e nói là không có gì.


Anh nói e lại hỏi chuyện không đâu.


Lúc đó e hjhj e nói nếu như mà người ta thấy mình phiền thì mình phải nhanh chân chạy, để không người ta bực lên làm gì mình thì khổ hjhj. Thế là a la e 1 chập nữa: tào lao, nhảm nhí, nói chuyện gì đâu không, lòng vòng...mệt (e nghĩ: nhưng thực ra e biết những lần trước cải nhau với anh, có lần a online nhưng e pm nhưng a k trả lời. Có khi a giận lên và nói thẳng với e là do e hay nói chuyện không đâu nên a không muốn online nc với e, e nghe thế e buồn lắm, nghĩ là đã làm phiền a, làm a bực bội,có khi e nghĩ sẽ ít nói chuyện với a hơn)


Những khi thấy a nổi giận như zậy e cũng buồn lắm, e không muốn làm người ta bực bội vì chuyện của mình... rồi im lặng 1 thời gian, không thì nói e hiểu rồi để cho qua vì nghĩ chắc mình đã nói gì sai, hay do nói chuyện không họp nhau.


Hôm qua lại cải nhau, e nghĩ chắc sẽ không nói chuyện với a nữa, vì cũng không biết nói gì, nói thi sợ laị cải nhau.


Thật ra a đã từng ngỏ lời e làm bạn gái a, nhưng e vẫn chưa nghĩ tới,vì cũng 1 phần e thấy k zám tin tưởng trong tình iu nhiều nữa. Dù vậy, nhưng a vần nói chuyện với e, đôi khi còn chọc ghẹo...vui vẻ


Hiện tại a nói a chỉ lo cho tương lai, tìm được công việc ổn định, vui vẻ sống không thích buồn phiền. Nhưng a cũng đang gặp khó khăn vì chưa tìm được công việc.


E bây giờ thấy buồn nếu chấm dứt tình bạn ấy.... nhưng nếu tiếp tục thì sẽ cải nhau nữa không? e đã sai gì? sửa như thế nào? và làm cách nào để anh ấy hiểu được 1 ng sống nội tâm hay lo xa như e? Xin mọi người cho e ý kiến