Chào mọi người, mình thực sự đang rất rối rắm, hy vọng có thể nhận được lời khuyên của các chị giàu kình nghiệm sống ở đây.
Mình năm nay 22t, đang chuẩn bị ra trường. Mình quen bf cách đây gần 2 năm, anh ấy 30t. Vấn đề của mình là bên ngoài mình sống khá thoải mái, nhưng bên trong mình thuộc dạng bảo thủ. Những người lúc đầu quen mình đều thấy mình vui vẻ hài hước và khá vô tâm nhưng thực ra mình suy nghĩ cực nhiều, lâu lâu còn có n~ suy nghĩ tiêu cực bi quan nữa.
Hơn 2 năm trước lúc quen bf là lúc mình ctay mối tình đầu, đau khổ và dằn vặt nhiều vì thực ra theo mình lỗi hoàn toàn do mình; lúc ấy mình sống kiểu như trên mây, khi vừa bước ra ngoài g/đ để vào cs ĐH, nên khá là mơ mộng, bf đầu tiên của mình cũng vì cái tính đó mà sau khi mình giận lãy yêu cầu ctay thì cũng đồng ý. Lúc đó mình sốc và buồn khủng khiếp. Dạng như buông xuôi luôn ấy, mặc cho đời đến đâu, khoảng thời gian đó mình sống hời hợt và bất cần, và trong lúc đó thì gặp bf bây giờ, anh ấy làm quen mình qua cô bạn, rồi nó thấy mình buồn đủ thứ nên mai mối, mình tặc lưỡi, tới luôn, quen cho vui ấy mà. Lúc mới gặp anh í thì ko nghĩ là đã 28t, vì nhìn trẻ hơn và nhỏ bạn mình cũng ko nói anh í 28t ( tại nó biết mình vậy chứ còn ham hố lắm, chả thích trai già đâu) nhìn dạng đàn ông có tiền nên lúc đầu mình khá đề phòng ( vì trong tư tưởng của mình thì mấy ông này là dạng gặp dịp thì chơi thôi:-?) nhưng từ lúc quen anh thì anh tỏ ra hoàn toàn ko như mình nghĩ, lúc mình cần dựa vào thì có 1 bờ vai, lúc thì nũng nịu nhõng nhẹo với mình và bất ngờ hơn nữa là anh chả cần mình đề phòng hay sao ấy, first kizz là 4th sau khi quen nhau, từ đó tới giờ chỉ nắm tay và ôm hôn, chấm hết. Lúc trc quen ex, mình ko dám thể hiện con người mình hoàn toàn, ko dám cho ex biết mình còn nhũng mặt t/c khác nữa. Nhưng lúc quen bf mình thể hiện hoàn toàn, vd như mình có quan điểm rất rõ là 2 người yêu nhau thì nên ngang hàng nhau ít nhất về vài mặt...Bf mình ko nói gì nhưng mình nghĩ anh í ko đồng ý.
Bây giờ là gần 2 năm quen bf, t/c vẫn rất tốt, anh ấy nói muốn mình ra trường thì cưới luôn nhưng mình ko muốn. Thứ nhất là đk nhà anh í hơn mình nhiều, mình ko muốn bị xem thường hoặc là dạnh hám giàu, thứ2 là mình muốn lo cho g/đ mình nữa, mình ko biết lo đc bnh nhưng vẫn muốn có trách nhiệm với ba mẹ, muốn xây cho ba mẹ 1 mái nhà đàng hoàng và thứ 3 là dừ quen nhau đc 1 khoảng tgian nhưng chưa b giờ đưa bf về nhà, lí do là mình mặc cảm: g/đ mình ko hp như n~ người khác, ba mẹ mình lấy nhau vì tình yêu nhưng do cơm áo gạo tiền nên lúc nào cũng cãi nhau (phải nói là chửi nhau mới đúng) và cả khu mình thì ai cũng biết tiếng ba mình hay ăn nhậu chửi bới vợ con, có lẽ vì vậy nên nhiều lúc mình ko tin vào t/y hoặc yêu cầu đối với t/y của mình nó phải hoàn hảo (vì lí do này mà mình ctay ex, nhưng bài học đầu làm mình cố gắng vun đắp với bf). Cuối cùng là mình còn trẻ, mình muốn bay nhảy nhưng bf mình cứ muốn cưới liền. Quen nhau lâu, anh ấy nói đàn ông 30 như anh, nếu ko vì yêu em thì cũng ko kìm chế được lâu như vậy, nhiều lúc chúng mình ôm hôn lại thấy anh ấy rất khổ sở sau đó, mình cũng ko giúp đc gì, mình sợ nếu QHTD trước HN thì lắm, nchung là mình vẫn mang nặng tư tưởng bảo thủ và mình ko thể tin anh í 100% được. Thật sự có nhiều lúc mình cũng muốn nói với anh là em chưa thể cưới anh được( anh ấy chưa biết lí do về g/đ mình), em muốn cho chúng mình có 1 khoảng thời gian trc hôn nhân ( một vấn đề nữa là mình sợ cưới nhau thì anh í ngoại tình lắm, anh ko đẹp lắm nhưng duyên và có đk, trong tgian quen mình cũng đã suýt ctay nhau do anh cảm nắng 1 cô ở cty a; hơn nữa, ba mình trước đây cũng đã vài lần ngoại tình, me mình chịu đựng vì lo cho con cái), kiểu như anh cứ ăn chơi đủ thứ đi, đến lúc chán rồi hẵng lập g/đ vì lúc ấy anh mới ko thèm của lạ nữa.
Nói chung bây giờ mình rất rối, anh í vẫn tốt với mình, nhưng ai biết sẽ ra sau, khi mình có quá nhiều lí do ko muốn nói hết với anh. Khi quen nhau đã lâu, nhiều lúc anh đòi hỏi, rất yêu anh nhưng vẫn kiên quyết, rồi bao nhiêu vấn đề từ n~ nghi ngai của bản thân; nhiều lúc mình hoang mang là mình liệu có yêu anh ko???
Nên cưới anh lúc ra trường luôn ko hay thực hiện dự định của mình.
Biết là lan man dài dòng nhưng a/c nào đã đọc và có thể chia sẻ thì mình rất cảm ơn.