lúc trước mình có phá thai... Và a có hứa là sau khi phá a sẽ đem con về chôn cẩn thận. Nhưng mà lúc đó a k làm, mình ở phòng thủ thuật sau khi tỉnh dậy thì k thấy a đau, mình ra ngoai thì nge a nói chuyện với bồ mới. Tụi mình chia tay cũng 1 phần vì ng thứ 3. Tối đó, a ở bên ng mới rồi bỏ mình lại....
sau khi chia tay, thì mình gặp rất nhiều trục trặc trong cuộc sống, k bao giờ được yên...
K việc nay cũng việc khác xay đến...
mình k đi xem bói, nhưng mình cũng nghi ngờ... Người ta nói bỏ thai nhi, hay bị phá lắm...
mình có nên nhắn tin nói cho a biết là nên lập mộ con k?... Mong a giữ lời hứa...
mình k sợ phá mình, nhưng cũng muốn lập mộ cho con.
mình có nên nói với a k? Vì từ lúc chia tay, mình k liên lạc nữa... Mình để cho 2 ng đó muốn lam j thì lam...
vì con mình lúc đó được 4 tháng, đã thành hình người rồi. Mình có nói a, mà a cứ xua đi... Mình cảm thấy an hận quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Bạn yêu mà không dùng nổi...
Chuyện đã xảy ra rồi chỉ còn cách sống tiếp cho bản thân mình và sống thật tốt...
Nói được mà lam được, thì đâu có oan trai, oán hận ban than...
Mình cầu nguyện cho con đc k?... Mình có đạo... Vậy mới nói, mình...
Chắc mình thuộc đang lỳ đòn mà vẫn con yêu...
biết sao giờ, con tim k thắng nổi lý trí... Yêu đương lam con ngta trở nén mù...
tối...
Biết là khó, nhưng gắng lên, mình cũng như bạn, đang...
bạn gái mới của a ấy biết mình và a có con và phá thai, vì đọc được tn trong Sđt của a...