Chào a/c! E là thành viên mới. Chuyện của e là ntn: em và bạn trai quen nhau được gần 2 năm nhưng mới quen đc tầm 2 tuần thì bạn e ra nước ngoài học (chuyện này e đã biết trc lúc đồng ý quen rồi). Trong tgian đó tụi e tuy ở xa nhưng vẫn liên lạc nhắn tin điện thoại suốt ngày nên e thấy k có khoảng cách j nữa. Nhưng khoảng sau đó 6-7 tháng thì e tình cờ vào facebook bạn trai e và phát hiện ra được cuộc sống của bạn trai e trước lúc quen e cũng có quan hệ trai gái gì đó (nhưng e ko rõ lắm), lúc đó e đã hỏi trực tiếp bạn trai e và a ấy cũng thừa nhận với e rõ ràng mọi chuyện: là a ấy đã có quan hệ với 3 ng con gái khác - nhưng a ấy lại khẳng định là 3 ng này a ấy chỉ có tình cảm lúc ban đầu rồi sau đó k iu nữa - việc quan hệ xảy ra chỉ do 3 ng con gái này hành động trước và a ấy k cưỡng lại đc nên mới xảy ra chuyện. Lúc đầu e cg k tin nhưng vì cách a ấy giải thích, rồi a ấy cũng đã nói với e trc lúc quen e thì a ấy đã nhận ra được, cảm thấy có lỗi và nhục nhã với chính bản thân a ấy... Rồi mọi chuyện đc 2-3 ngày gì đó e đã tin và bỏ qua tất cả... 1 năm sau khi học xog a ấy quay về lại, chúng e ở bên cạnh nhau hằng ngày vì học chung 1 trường, khoảng tgian này a ấy rất quan tâm e, chu đáo với e từng li từng tí một. Nên e cũng rất iu a ấy và tin tưởng tuyệt đối. Sau 1 tháng e và a ấy ở bên cạnh nhau, chúng em đã có qhtd với nhau, nhưng e vẫn giữ đc màng trình vì của e khá nhỏ so vớ a ấy nên mỗi lần như vậy thấy e đau - a ấy bảo xót nên toàn vỗ về e rồi bảo cứ từ từ - a k vội, chỉ cần ở bên cạnh e là a vui rồi. Vì những điều ntn nên thật sự e rất cảm động và tin tưởng rất nhiều... Nhưng cũng như chuyện tình cảm k bh tránh được khỏi những giận hờn, thòi gian này e thường nhạy cảm và hay giận a ấy nhiều chuyện, nhưng a ấy vẫn xin lỗi năn nỉ làm lành với e dù lỗi là do e.... Tụi em học chung đc 4 tháng thì a ấy tốt nghiệp và đi làm, thời gian bắt đầu đi làm thì giữa e và a ấy, mọi chuyện vẫn ổn, vẫn nói chuyện hằng ngày chỉ là ít đi chơi... Nhưg được gần 1 tháng thì giữa chúng e lại cãi nhau nhiều chuyện, cuối cùng a ấy bảo a ấy k thể chịu nổi e đc nữa, sự chịu đựng của a ấy đã đi quá giới hạn và a ấy muốn dừng lại. Em thật sự suy sụp khi nghe a ấy nói vậy vì trước h bản thân e vẫn luôn tự tin và a ấy chẳng bh rời xa em. Lúc chia tay a ấy bảo với e bh a ấy chán rồi, k muốn iu nữa, a ấy bảo bh nhìn thấy e, ở bên cạnh e a ấy cũng k còn cảm giác gì nữa.. Em tôn trọng a ấy, và đồng ý chia tay. Nhưng có lẽ do tình cảm của e quá nhiều, e k thể quên a ấy nên thỉnh thoảng e vẫn lại nt cho a ấy, mới đây nhất là cách đây 5 ngày, e nt cho a ấy, e bảo là e nhớ a ấy, và a ấy nhắn lại cho e a ấy cg đã cố gắng kiềm chế, gắng ko liên lạc với e cho dù thế nào đi chăng nữa. E nhận đc tn khóc lóc quá trời, e gọi cho a ấy hỏi tại sao, tại sao a cứ phải chọn cách chia tay khi cả 2 vẫn còn tình cảm và thật sự lúc chia tay e cũng đã dùng hết mọi cách để níu kéo. A ấy vẫn chọn chia tay. Thì a ấy bảo là bh nếu e có thể thay đổi tính cách của e, e trưởng thành hơn trog cách suy nghĩ thì a ấy sẽ đợi e và suy nghĩ lại chuyện của 2 đứa, e nghe vậy mừng lắm. Cứ nghĩ là sẽ có cơ hội làm lại. Nào ngờ, cũng chính thời gian này e đã đọc được tin nhắn ở fb a ấy (pass fb là a ấy tự nguyện cho e lúc 2 đứa mới quen), và e biết đc là trong khoảng thời gian tụi em xa nhau (lúc chia tay đấy ạh) a rất thường xuyên đi massage và có quan hệ ngoài luồng với nhiều đứa con gái khác... Em rất buồn và k hiểu bh a ấy đang suy nghĩ gì. Nếu a ấy đã như vậy tại sao lại còn mở lời bảo là sẽ cho e cơ hội, e thay đổi thì có thể làm lại. E vẫn tin những lời a ấy nói với e là thật nhưng từ những j e tìm kiếm đc thì e lại hoang mang k biết a ấy có đang đùa giỡn với tình cảm của e vì biết e iu a ấy rất nhiều hay ko.... Em đã nhắn tin cho a ấy kể là e đã biết hết mọi chuyện và e sẽ k tự lừa dối bản thân mình để tiếp tục tin a ấy nữa. A ấy đọc tin nhắn nhưng k hề tloi... Bh e phải làm sao ạh? A chị cho e lời khuyên nhé. E phải vượt qa chuyện này và quên a ấy đi hay lại tiếp tục hi vọng a ấy sẽ liên lạc với e ạh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1