Xin chào các ac trên diễn đàn, dạo gần đây e đang rất buồn về chuyện tình cảm và cảm thấy bế tắc. Mong các ac cho e 2 lời khuyên
Em với người yêu e yêu nhau tính đến nay đã hơn 4 năm. Mới yêu được hơn 1 tháng thì người yêu em đi du học bên Nga. Trong 4 năm đó, 2 năm mới về được 1 lần, mỗi lần về được hơn 1 tháng xong lại đi. Em và anh cũng hay cãi vã anh ấy nóng tính và em cũng vậy. Hè vừa rồi anh ấy có về nước nhưng bọn em cũng cãi nhau mấy lần. Giờ a lại sang và tiếp tục học. Em thì mới ra trường công việc chưa có, chính vì vậy cảm thấy áp lực vô cùng vÀ 2 người cũng vì điều này mà cãi vã nhau rất nhiều. Thời gian gần đây khoảng 2 tuần bọn e không liên lạc gì cả, có chăng chỉ là những tin nhắn xã giao qua lai, trước đây mỗi ngày chúng e nc rất nhiều. E cảm thấy rất hụt hẫng, hàng ngày e không biết a ấy làm gì và a ấy cũng vậy không cần quan tâm e làm gì. E cảm thấy giữa bọn e đang xuất hiện một khoảng cÁch lớn. Bản thân e thì nghĩ rằng e đã vì tình yêu mà chờ đợi a ấy trong 4 năm qua, a ấy không ở bên e những lúc e cần nhất thì cung nên động viên e hay an ủi e về mặt tinh thần. Nhưng e lại không cảm nhận được như vậy. Bản thân e năm nay 24 tuổi, bằng tuỏi với a. Và a còn fair học thêm 3 năm nữa. Hiện tại gia đình e cũng k ủng hộ chuyện e yêu a ấy vì thời gian quá lâu, con gái cũng có thì. Còn e cũng vì chuyện này nên rất buôn, hầu như tối nào e cũng khóc vì thấy tủi thân vô cùng. E mong các ac cho e lời khuyên vào thời gian này vì e đang thấy bế tắc. Em xin cám ơn!