Lúc này bản thân em thật sự bế tắc không biết làm như thế nào cả em chia sẻ ở đây mong mọi người tâm sự cho em nhẹ lòng.Em và người yêu yêu nhau khoảng một năm đã xác định và hai bên gia đình cũng biết.Trước khi yêu em anh ấy đã yêu một người con gái rất sâu sắc sau đó chia tay 2 năm rồi mới yêu em em cũng biết chuyện nhưng đó là quá khứ rồi.Sau khi chia tay anh đã có rất rất nhiều mối tình chớp nhoáng nhưng em nghĩ rằng khi yêu anh sẽ khác.Đến tháng 6 năm nay lúc em không ở HN thì anh đã có quan hệ tình cảm với một cô gái khác khi biết chuyện em đã từ bỏ vì không thể chấp nhận được.Sau một thời gian anh ấy lại liên lạc và cầu xin em quay lại do còn nặng lòng nên em đã tha thứ cho anh để bắt đầu lại.Khi em cờ biết pass yahoo của anh tò em đã vào đọc hết biết rất nhiều chuyện không tốt về anh,còn biết rằng anh trước khi yêu em đã từng làm một người con gái có thai nhưng không cưới mà dẫn người ta đi phá bỏ.Trong lòng em bây giờ rất rối bời không biết có nên tiếp tục mối tình này không khi bản thân bị dằn vặt không có lối thoát.