Em xin chào cả nhà ak (cúi đầu). Chả là e vẫn có một chuyện muốn tâm sự và xin góp ý, hôm nay vì trời mưa gió, e đến công ty thực tập mà cũng chả được làm gì nên lên diễn đàn chia sẻ tâm sự của e, mong cả nhà tư vấn giúp e. E giới thiệu qua về mình, e hiện đang là sinh viên năm cuối, đã từng yêu 1 anh từ đợt năm nhất, yêu nhau được hơn 1 năm vì e phát hiện a ý nói dối e nên e chủ động chia tay trước. Sau đó, cũng có người tán e nhưng thật sự e không có cảm giác yêu mà chỉ dừng lại ở thích, sau rồi cũng nhạt dần. E cứ mãi FA từ khi chia tay mối tình đầu đến giờ. Hiện tại, e có thích 1 người. Anh học xây dựng, hơn e 5 tuổi và đã đi làm. VÌ a làm ở quê còn e học trên này nên rất ít khi gặp nhau, chủ yếu liên lạc qua đt thôi ak. E và anh quen nhau cũng gần 2 năm rồi nhưng gặp nhau thì chưa đủ số ngón tay trên bàn tay. Nói chuyện với nhau thì nhiều, a nói a yêu e nhưng quan điểm của a là phải có em bé trước mới yêu và có rồi sẽ cưới. E cũng chẳng vừa, e nói thế thì trước khi cưới đi kiểm tra sức khỏe cũng như khả năng sinh con đi thì a nói a k thích thế. A nói bây giờ vô sinh nhiều quá, a sợ lấy nhau về k có con thì khổ lắm, bố mẹ anh cũng đồng ý với quan điểm của a. Về phần e thì e cũng chẳng hiểu sao e lại có thể yêu thương nổi con người lập dị như a ý. E k chắc là đã yêu a ý chưa nhưng k nc, k nt với a thì e nhớ và thật sự e muốn bắt đầu 1 tình yêu mới với a. Nhưng quan điểm của e lại khác hẳn với a. E k đồng ý chuyện ăn cơm trước kẻng. E sợ k dám gặp cũng như đi chơi cùng a vì a nói a sẽ làm chuyện đó với e. Nhiều khi, e buồn, e bảo với a ý, a e mình khác nhau, k đến được với nhau thì nên dừng lại thôi. A đừng liên lạc với e nữa nhưng rồi vì nhớ nên lại liên lạc lại bình thường. Thêm vào nữa là rất nhiều lần a ý nói nhưng lại k thực hiện, như tết vừa rồi, e về quê mà a k lên e chơi, mặc dù từ nhà a lên e cũng k xa lắm. A rủ e đi chơi nhưng vì sợ nên e k dám đi. E hỏi vì sao a k lên nhà e chơi, a k nhớ e, a nói yêu e là nói dối thì a bảo lên nhà e có mọi người a còn chả được nắm tay e nữa là, và lại e k đồng ý có em bé trước thì cũng có đi đến đâu đâu nên lên nhà e làm gì. Chuyện của e và a cứ lằng nhằng như thế đến giờ cũng vẫn vậy.
Cả nhà cho e lời khuyên có được k? Liệu e có tin vào tình cảm a nói và dành cho e được k?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chưa đọc hết bài viết, nên không nắm rõ lắm nội...
Khi yêu vào thì k nói đc, đừng tin,...
em cứ cho nó đụng vào người, đến khi có thai đi rồi nó quất ngựa truy phong ngay và luôn.
em bảo...