Chuyện là thế này....


Tớ là zai sn1976 đang làm việc tại HN, tuổi trẻ bôn ba nhiêu nơi, cũng đã từng yêu và được yêu (1 cô ở SG, 1 Nha Trang và 1 cô ở Huế) nhưng ty đó đã lâu rồi và 5 năm gần đây tớ độc thân. 35 tuổi rồi mong muốn có mái ấm gia đình thực sự hoặc chí ít muốn được sống trong tình yêu - chia sẻ và trách nhiệm.


Thế nên bạo gan mở topic này với mong muốn được hẹn hò - chia sẻ và sẻ chia những bận tâm trong cuộc sống. Hoặc có thể hiểu như đôi bạn thân khác giới gặp gỡ để chia sẻ, để vơi đi áp lực công việc hay những điều phiền muộn để nhẹ lòng hơn.


VD:


- Khi em buồn có thể hẹn tôi cùng nhâm nhi coffe cùng hàn huyên...


- Muốn xem bộ phim hay cuối tuần thì gọi tôi bởi tôi cũng muốn đi cho khuây khỏa


- Muốn cửu vạn sách đồ khi em đi siêu thị...cần BF đến dự lễ sinh nhật...


- v.v..v nhưng NO SEX


Chúng ta đóng vai như 1 đôi để giúp nhau quẳng bớt gánh lo trong cuộc sống, bởi tôi cần được chia sẻ và cũng sẵn lòng giúp em nhẹ lòng hơn.


Cứ cùng nhau hẹn hò 1 tháng, nếu cả 2 cùng thấy cần đến nhau thì lại tiếp tục hẹn hò, nếu thấy k giúp gì được cho nhau thì stop.


Một chút về cá nhân


- sn1976, nghề nghiệp: họa sỹ thiết kế, cao 1m60. Không đẹp trai nhưng cũng không xấu, mới gặp tôi sẽ chút ngỡ ngàng bởi tôi khá giống xhđ:Battin ey:


Tôi cần ở bạn gái bởi một tấm lòng đồng cảm và sẻ chia, tuổi đừng quá trẻ (78-88), bạn gái nào cũng có mong muốn đó như tôi thì để lại tin nhắn trong email diễn đàn wtt.


Thanks