Tìm tới
Trang bình luận
/ 57
Mình mới quen một chàng trai Thuỵ Sỹ. Rất tuyệt vời và đáng yêu. Chúng mình đã ở bên nhau được 1 tuần rồi anh ấy về nước. Các chị... Xem thêm
@consongnho: Cảm ơn chị đã nhớ đến chuyện của em. Em mới viết cho chị chuyện tình của em đấy mà webtretho load một cái là mất luôn bài viết... Xem thêm
Hôm nay mình có chút buồn.Kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện của mình, các bạn liệt nó vào dạng chuyện gì cũng được, hoang tưởng, tự chuyện,... Xem thêm
Trước khi về nhà ra mắt, em đã nói anh nên tự đàm phán với cha mẹ trước và ít nhất lúc nói chuyện phải ngồi cùng em, nhưng anh lại đi vào nhà trong. Anh quá hiền, em cảm thấy anh không có bản lĩnh để ...
Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng không phải lúc nào con người cũng cần những nơi đông đúc hay những cuộc trò chuyện kéo dài để cảm thấy dễ chịu.
Có những ngày công việc không thuận lợi.
Có những ngày mọi...
Trong thế giới trang sức nữ, những thiết kế mang biểu tượng tình yêu luôn có sức hút đặc biệt bởi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 57
Các bạn cho mình hỏi là các khách sạn...
Kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện của mình, các bạn liệt nó vào dạng chuyện gì cũng được, hoang tưởng, tự chuyện,...
Anh có reply email của mình " Don't (ý là nói mình đừng nhớ anh) The only thing i am doing now is eating, working, and gaming. You...
Chuyện cái CV & cover letter là lâu rồi nhỉ, lúc đó chúng mình còn bên nhau. Hôm đó anh giận mình, sau đó thì anh có nghe...
Mình thì ngược lại haha
Chắc mình may mắn chứ những người mình từng tiếp xúc ở Paris phần lớn đều thoải mái và rộng rãi.
Ngay từ chuyện...
Thật lòng thì mình nghĩ trường hợp này, hành xử theo cảm xúc như vậy không nên đâu ạ. Mình nghĩ nếu anh này còn nhớ bạn hay lưu...
Mình biết bạn không phải viết cho mình, nhưng mình đọc thấy vài điều ngộ nên bình luận.
Như bạn bảo "cư xử kiểu Tây," mình không hiểu là...