Mình chính hiệu là gái ngoan, nhưng không biết có phải ngu ngơ ngây thơ quá mà anh người yêu em chia tay em không.
Em và ảnh yêu nhau được nữa năm thì chia tay, ngày cuối cùng 2 người gặp nhau, ảnh có uống và hơi mệt nên đề nghị vào nhà nghỉ, ảnh hứa không làm gì em cả, và ảnh đã giữ lời hứa.
Sau đó tụi em quen lại. Một lần đi chơi xa, ảnh đã đi xa hơn với em, em không cho vì nghĩ tương lai của mình nên chưa để xảy ra chuyện kia. Em nói không ra gì những hành động của ảnh, em hơi nặng lời, em nói này nói nọ những hành động của ảnh, là ảnh ép em. Sau này em lên mạng thì biết chỉ có yêu mình người ta mới làm vậy, em không hiểu
Rồi khi tụi em bên nhau, em vẫn cái thái độ trẻ con
Giờ thì chia tay rồi, ảnh nói em con nít, em cần phải lớn. Em biết em làm ảnh chán, chán cả cách cư xử và thái độ của em. Em níu kéo ảnh nhiều lắm mà không được gì
Đôi khi gái ngoan đúng nghĩa như em cũng không phải là tốt phải không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Cuộc sống đang trong giai đoạn khó khăn thì phải hài hước, 1 cách AQ cho nó quên thực tế đi tí em ạ [-(...
Tuổi già thôi chứ mặt mũi người ngợm trông vẫn như 22-24
Đi check gặp mấy em teen bọn nó hỏi tuổi,...
Nông dân già lại còn hết tiền :|
Mà có khi mấy bạn...
Sắp 32 tuổi Tây
Đã bật web là phải...
Nhìn nick là biết ở HN rồi chứ. Hehe.
Tớ có lần học Effective Communication của Khuê Văn Academy thầy Dũng dạy. Cty...
hii. bác hài quá :D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mấy tháng gần đây thôi, hết tiền thì lại chả ăn chay :-<